BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 20/07/2025

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 20/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Ta đã hướng con vào đường lối khôn ngoan, dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính” (Châm ngôn 4:11)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:11, “Ta đã HƯỚNG con vào đường lối khôn ngoan, DẪN con đi trên đường ngay nẻo chính.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, bây giờ, Sa-lô-môn NÓI CHUYỆN TRỰC TIẾP với con trai mình, về TẦM QUAN TRỌNG của việc học hỏi và tiếp thu sự khôn ngoan. Người KHÔN NGOAN là người luôn tìm kiếm kiến thức và sự hướng dẫn, đặc biệt là những LỜI DẠY từ Kinh Thánh, từ cha mẹ, người lớn tuổi hoặc các bậc tin kính. Cảm tạ Chúa đã khích lệ chúng con để tiếp tục tìm kiếm sự KHÔN NGOAN. Bởi vì sự khôn ngoan KHÔNG CHỈ là kiến thức, MÀ CÒN là sự hướng dẫn để sống một cuộc đời ý nghĩa và tốt đẹp.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta phải mạnh dạn TUYÊN BỐ cách tự tin rằng, chúng ta đang hướng con cái vào ĐƯỜNG LỐI KHÔN NGOAN, dẫn con cái đi trên ĐƯỜNG NGAY NẺO CHÍNH. Chúng ta phải dạy con cái biết làm thế nào để có một cuộc sống trường thọ và thịnh vượng. Chúng ta phải dạy con cái biết cách TRÁNH XA những rắc rối và cạm bẫy của cuộc sống (Châm ngôn 4:12).

Chúng ta phải DẠY con cái về nếp sống nhân từ. DẠY con cái siêng năng trong công việc. DẠY con cái sự khôn ngoan về tài chính. DẠY chúng nó ghét tội lỗi. GHÉT sụ bất công. DẠY cho con cái trở thành người giao tiếp tốt. DẠY con cái nếp sống ân cần và hào phóng. DẠY con cái biết rằng, CHẲNG có sự cứu rỗi trong đấng nào khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu (Công 4:12). DẠY con cái biết cách, để giải quyết vấn đề theo Kinh thánh. DẠY con cái biết về TINH THẦN cầu nguyện tuyệt vời của Đa-ni-ên. Và DẠY con cái biết về đức tin KHÔNG giả dối của Ti-mô-thê.  

Thưa Chúa, sự KHÔN NGOAN không chỉ là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một CÁCH SỐNG mà chúng con có thể noi theo. Xin giúp chúng con biết NẮM TAY con cái và HƯỚNG chúng nó vào đường lối KHÔN NGOAN. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, đã KHÔNG truyền đạt đầy đủ sự KHÔN NGOAN của Chúa cho con cái. Chúng con KHÔNG có dẫn chúng nó trên con đường khôn ngoan, và KHÔNG có dắt con cái trong các lối ngay thẳng. Chúa ôi, xin giúp chúng con biết DẪN ĐƯA CON CÁI đến con đường ngay chính, để chúng nó NHẬN ĐƯỢC niềm vui và sự sống vĩnh phúc. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *