BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 21/12/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Ngợi tôn Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài” (Lu-ca 1:68)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con nghe kể về phước lành của giáng sinh trong Lu-ca 1:68, “Ngợi tôn Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vì Ngài đã thăm viếng và cứu chuộc dân Ngài.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, ông Xa-cha-ri đã tôn ngợi Đức Chúa Trời vì đã sai Chúa Cứu Thế đến, để mang lại sự cứu chuộc cho toàn dân.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lời tiên tri của Xa-cha-ri xuất phát từ một thời kỳ mà dân Y-sơ-ra-ên đang mong đợi Chúa Cứu Thế. Trong khoảng 400 năm, Chúa không có phán với dân Ngài. Sự im lặng này càng làm tăng thêm sự mong đợi của họ về sự can thiệp của Chúa. Đất nước Y-sơ-ra-ên đang bị La Mã chiếm đóng, nên dân Chúa đang mong chờ Đấng Mê-si-a đến, để giải cứu họ khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã. Trong tâm trí họ, Chúa Cứu Thế sẽ đến. La Mã sụp đổ. Và Y-sơ-ra-ên trỗi dậy. Tuy nhiên, kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời vĩ đại hơn nhiều, so với tự do chính trị. Xa-cha-ri, được tràn đầy Đức Thánh Linh, nhận ra rằng sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời sẽ giải quyết vấn đề gốc rễ là tội lỗi, và sẽ được hoàn thành thông qua sự đến của Đấng Mê-si-a. Sự cứu rỗi có nghĩa là Đức Chúa Trời “cứu chuộc dân Ngài” và chỉ cho họ biết con đường cứu rỗi nhờ sự tha tội (Lu-ca 1:68, 77). Đức Chúa Trời “ban ánh sáng cho những người ngồi trong bóng tối và bóng sự chết” (Lu-ca 1:78).
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Trời đang tích cực tham gia trong công tác cứu chuộc chúng con. Cũng như Đức Chúa Trời đã “thăm viếng và cứu chuộc” Y-sơ-ra-ên, thông qua sự xuất hiện của Giăng Báp tít và Chúa Giê-xu, hiện nay, Ngài tiếp tục thăm viếng chúng con bằng ân điển, lòng thương xót và quyền năng giải phóng của Ngài. Chúa cứu chúng con khỏi tội lỗi, tuyệt vọng, và liên tục phục hồi chúng con. Sự cứu chuộc không chỉ là một khái niệm, đó là một thực tại mà chúng con có thể trải nghiệm một cách cá nhân nhờ đức tin nơi Chúa Cứu Thế. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con luôn sống một cuộc đời ngợi khen và biết ơn. Cuộc sống của chúng con phải bày tỏ sự biết ơn liên tục đối với những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng con và liên tục chia sẻ tin mừng cứu chuộc với người khác. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/01/2026