BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 22/02/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Ta bảo các con, không một ai vì Ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa… lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa…” (Mác 10:29-30)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, trong những ngày đầu năm Âm Lịch, chúng con nghe Chúa phán: “Ta bảo các con, không một ai vì Ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà bây giờ, ngay trong đời nầy, lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng, cùng với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau (Mác 10:29-30). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Chúa Giê-xu nói về sự hy sinh và phần thưởng khi từ bỏ của cải thế gian để theo Chúa, và hết lòng phụng sự Ngài.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong xã hội Do Thái, mối quan hệ gia đình là rất quan trọng, tạo nên nền tảng của xã hội, kinh tế và tôn giáo. Việc “rời bỏ” cha, mẹ, anh chị em, vợ con là một sự vi phạm văn hóa và xã hội to lớn, thường dẫn đến sự tẩy chay và mất quyền thừa kế. Quyền sở hữu đất đai cũng vô cùng quan trọng, đại diện cho sự an toàn, địa vị và mối liên hệ với di sản tổ tiên, Lời kêu gọi của Chúa Giê-xu về việc từ bỏ những trụ cột cơ bản này của cuộc sống, hẳn đã gây sốc và đi ngược lại với văn hóa đương thời, nhấn mạnh sự định hướng lại triệt để từ lòng trung thành trần thế sang Vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây là một thách thức trực tiếp đối với các chuẩn mực xã hội hiện hành, làm nổi bật bản chất độc nhất vô nhị của việc trở thành người môn đệ đích thực.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng việc theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng hay thoải mái. Có những lúc chúng con được kêu gọi phải từ bỏ các mối quan hệ, cơ hội nghề nghiệp hoặc sự thoải mái vật chất vì Chúa và Tin Lành. Nhưng Chúa Giê-xu đảm bảo với chúng con rằng những hy sinh đó không hề vô ích. Xin giúp chúng con hiểu rằng, mặc dù cái giá phải trả có thể cao, nhưng phần thưởng sẽ vượt xa bất kỳ sự hy sinh nào trên trần gian. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết định hướng lại lòng trung thành với Chúa, nhận ra rằng sự sống và sự an toàn đích thực chỉ có thể tìm thấy ở trong Chúa Giê-xu. Giúp chúng con biết đặt Chúa lên hàng đầu và sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì cạnh tranh với lòng tận hiến của chúng con dành cho Ngài. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 22/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 21/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 20/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/02/2026