BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 22/03/2026

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 22/03/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Môi-se… thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 11:25)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con NGHE Chúa phán, “Môi-se… thà cùng con dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là hưởng thụ lạc thú chóng qua của tội lỗi” (Hê-bơ-rơ 11:25). Thưa Cha, chúng con phải chọn lựa theo Chúa dẫn đến phần thưởng đời đời, hơn là đắm chìm trong những thú vui tạm thời của tội lỗi chỉ mang lại sự thỏa mãn thoáng qua.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Môi-se sinh ra trong một gia đình người Do Thái vào thời điểm Pha-ra-ôn ra lệnh giết tất cả các bé trai sơ sinh Do Thái. Cha mẹ ông đã giấu ông, sau đó ông được con gái của Pha-ra-ôn tìm thấy và nuôi dưỡng trong cung điện như con trai của bà (Xuất 2:1-10). Điều đó mang lại cho Môi-se một vị thế đặc biệt, mặc dù sinh ra là người Do Thái, ông lại được hưởng những đặc quyền của hoàng gia. Vị trí này mang lại cho ông đặc quyền, giáo dục và cơ hội tiếp cận đỉnh cao của xã hội Ai Cập, một nền văn minh nổi tiếng về sự giàu có, văn hóa tiên tiến và tôn giáo đa dạng. Nhưng Môi-se không bao giờ quên nguồn gốc của mình. Khi thấy một người Do Thái bị đánh đập, ông đã can thiệp để giúp đỡ. Hành động đó đã khởi đầu một cuộc hành trình dài, nơi Môi-se rời Ai Cập, gặp Đức Chúa Trời tại bụi cây cháy rực, và sau đó trở lại để dẫn dắt dân Chúa thoát khỏi ách nô lệ.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết suy nghĩ nghiêm túc về những lựa chọn của mình. Chúng con sẽ không chọn sự thoải mái và hạnh phúc ngắn hạn, nhưng sẽ chọn đi theo Chúa, ngay cả khi điều đó khiến chúng con phải trả giá. Sự lựa chọn táo bạo của Môi-se nhắc nhở chúng con rằng đức tin chân chính thường đòi hỏi sự sẵn lòng từ bỏ những thỏa mãn tức thời, địa vị thế gian, hoặc thậm chí cả sự an toàn cá nhân để gắn bó với Chúa và Hội Thánh Ngài. Môi-se đã nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Ông tin rằng con đường theo Chúa, ngay cả khi phải chịu đau khổ, vẫn tốt hơn con đường của thế gian với đầy khoái lạc.

Lạy Chúa, xin tiếp tục dạy chúng con rằng những thú vui tạm thời của tội lỗi không đáng để hy sinh phần thưởng vĩnh cửu của sự công chính. Xin giúp chúng con luôn giữ vững đức tin, biết rằng phần thưởng vĩnh cửu của Chúa vượt xa mọi thú vui tạm thời của thế gian này. Amen.