BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/01/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Vì các con nói: Đức Giê-hô-va đã dấy lên các nhà tiên tri cho chúng ta tại Ba-by-lôn!” (Giê-rê-mi 29:15)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa: “Vì các con nói: Đức Giê-hô-va đã dấy lên các nhà tiên tri cho chúng ta tại Ba-by-lôn!” (Giê-rê-mi 29:15). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đây là cảnh báo dân Chúa rằng các tiên tri giả đang lừa dối họ bằng những hy vọng hão huyền, và dân Chúa không nên nghe theo họ mà hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và giữ vững đức tin trong thời gian lưu đày.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong thời kỳ lưu đày ở Ba-by-lôn, dân Do Thái rất khao khát tin mừng. Một số tiên tri ở Ba-by-lôn tự xưng là người nói thay cho Đức Chúa Trời, nhưng thực chất lại lừa dối dân chúng. Những tiên tri giả này mâu thuẫn với thông điệp của Giê-rê-mi, tuyên bố rằng cuộc lưu đày sẽ ngắn ngủi và dân chúng sẽ sớm trở về Giê -ru-sa-lem. Trên thực tế, Giê-rê-mi đã nói rõ rằng cuộc lưu đày sẽ kéo dài bảy mươi (70) năm và kế hoạch của Chúa đòi hỏi sự kiên nhẫn và vâng phục trong suốt thời gian đó.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết thận trọng về việc tìm kiếm người hướng dẫn thuộc linh. Trong một thế giới có nhiều ý kiến và những thông điệp trái chiều, điều thiết yếu là phải đối chiếu những lời dạy đó với Lời Chúa. Chúng con phải ưu tiên sự thật hơn sự dễ dàng thoải mái. Chúng con phải tìm kiếm ý muốn của Chúa chứ không phải những điều nghe có vẻ hấp dẫn. Chúng con phải biết sáng suốt và kiên định trong đức tin, ngay cả khi lẽ thật khó nghe. Chúng con phải biết phân biệt giữa những sứ giả chân chính của Chúa và những kẻ rao giảng những lời hứa hão huyền. Chúng con phài nhìn thấy sự nguy hiểm của việc đặt niềm tin vào những người tự xưng là có thẩm quyền mà không được Chúa chứng thực. Chúng con phải luôn cảnh giác trước những kẻ tìm cách dẫn dắt chúng con đi lạc lối. Lạy Chúa, khi trải qua những phức tạp của cuộc sống, nguyện xin sự khôn ngoan trong lời Kinh Thánh hướng dẫn chúng con tìm kiếm sự chỉ dẫn chân chính và đứng vững trước sự lừa dối.
Chúa ôi, trong năm mới này, xin tiếp tục cảnh báo chúng con về sự nguy hiểm của việc đi theo những người lãnh đạo thuộc linh giả dối, những người nói những điều mà người ta muốn nghe chứ không phải những điều Đức Chúa Trời thực sự đã phán. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 28/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/01/2025
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 26/01/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/01/2026