BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 25/05/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tôi tin chắc Thượng Đế sẽ thực hiện mọi điều Ngài hứa” (Công vụ 27:25)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Lu-ca trong Công vụ 27:21-25, “Thấy mọi người nhịn ăn đã lâu, Phao-lô bước ra khích lệ: “Thưa anh em, nếu anh em nghe tôi, đừng rời khỏi Cơ-rết, chắc chúng ta đã tránh được những thiệt hại mất mát này. Bây giờ anh em hãy can đảm lên! Không một ai trong chúng ta sẽ bị thiệt mạng, chỉ phải mất chiếc tàu này thôi. Vì đêm qua, một thiên sứ của Thượng Đế, là Đấng tôi thờ phượng và phục vụ, đến đứng bên cạnh, bảo tôi: ‘Phao-lô, đừng sợ! Vì con sẽ ra trước tòa án Hoàng đế La-mã. Thượng Đế cũng sẽ cứu mạng những bạn đồng hành với con.’ Vậy, anh em hãy vững tâm! Tôi tin chắc Thượng Đế sẽ THỰC HIỆN mọi điều Ngài hứa.”
Thưa Cha, chúng con nhận ra, NGUYÊN TẮC tiếp theo cần GHI NHỚ giữa những cơn bão của cuộc đời, là Chúa ban cho người tin Chúa những LỜI HỨA như là mỏ neo cho linh hồn chúng con. Phao-lô nói với mọi người trên tàu rằng, một thiên sứ đã hiện ra với ông, để nhắc nhở về một LỜI HỨA đã được Chúa ban ra trước đó, rằng, ông sẽ RA TRƯỚC TÒA ÁN Hoàng đế La-mã. Rồi, Phao-lô chia sẻ thêm một LỜI HỨA khác: “KHÔNG MỘT AI trong chúng ta sẽ bị thiệt mạng.” Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “LỜI HỨA đó như mỏ neo của Phao-lô giữa cơn bão. CON TÀU có thể đã bị sóng đánh và bị gió bão dữ dội ném qua ném lại, nhưng Phao-lô vẫn bình an vì ông được NEO GIỮ bởi những lời hứa của Chúa. Con tàu có thể KHÔNG được neo giữ, nhưng Phao-lô đã được NEO GIỮ, vì ông có những lời hứa của Chúa.”
Thưa Chúa, chúng con đang nhớ đến những LỜI HỨA của Chúa cho chúng con: “Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại LÀM ÍCH cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo Ý MUỐN Ngài đã định” (Rô-ma 8:28). Và ngợi khen Chúa, vì “KHÔNG một điều nào có thể ngăn cách chúng con với tình yêu thương của Thượng Đế. DÙ cái chết hay cuộc sống, DÙ thiên sứ hay ác quỷ, DÙ tình hình hiện tại, hay biến chuyển tương lai, DÙ quyền lực uy vũ, DÙ trời cao, vực thẳm, DÙ bất cứ vật gì trong vũ trụ, cũng CHẲNG bao giờ phân cách nổi chúng con với tình yêu thương của Thượng Đế đã THỂ HIỆN nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng con (Rô-ma 8:38-39). Amen.