BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/04/2025

BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/04/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?” (Công vụ 22:7)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con biết ơn Chúa vì NGHE ĐƯỢC phần 2 CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI của Phao-lô: (II) CƠ HỘI tin Chúa: “Vào khoảng giữa trưa, tôi đang đi trên đường đến gần Đa-mách, thình lình có luồng sáng từ trời chiếu xuống chung quanh tôi. Tôi ngã nhào xuống đất, và nghe có TIẾNG GỌI bên tai: “Sau-lơ! Sau-lơ! Sao con bức hại Ta?” Tôi thưa: “Lạy Chúa, Chúa là ai?” Chúa bảo: “Ta là Giê-xu… mà con đang bức hại… Tôi hỏi: “Thưa Chúa, con PHẢI LÀM gì?” Chúa bảo: “Con đứng dậy vào thành Đa-mách! Tại đó con sẽ nghe những điều Ta ỦY THÁC cho con thực hiện” (Công vụ 22:6-11).

Thưa Cha, chúng con nhận ra CƠ HỘI tin Chúa của Phao-lô, là ông KHÔNG CÓ tìm kiếm Chúa, khi Ngài cứu ông. Lúc ấy, Phao-lô đang BẮT BỚ hội thánh Chúa! Phao-lô đang trên đường đến Đa-mách để đánh đập và BỎ TÙ các Cơ đốc nhân. Phao-lô hoàn toàn BỊ SỐC khi Chúa Giê-xu hiện ra với ông, và TÌM KIẾM ông. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi bạn CHIA SẺ đức tin của mình, hãy nhớ rằng chính Chúa là Đấng làm cho người chưa tin TRỞ THÀNH Cơ đốc nhân, chứ không phải bạn. Điều này giúp bạn và thân hữu GIẢM BỚT áp lực. Bạn KHÔNG THỂ biến bất cứ ai thành Cơ đốc nhân, và họ KHÔNG THỂ biến chính mình thành Cơ đốc nhân. Chính Đức Chúa Trời phải CHỦ ĐỘNG nếu ai đó muốn được cứu.”

 Thưa Chúa, qua kinh nghiệm, ông Phao-lô cho thấy tình trạng ĐÁNG BUỒN của những người sống ngoài Chúa: “CHẲNG CÓ ai hiểu biết Thượng Đế, KHÔNG AI tìm kiếm Ngài” (Rô-ma 3:11). Nghĩa là KHÔNG AI hiểu biết, hoặc tìm kiếm Đức Chúa Trời một cách tự nhiên. Nhân loại KHÔNG THỂ đạt được sự công chính, hoặc sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, nếu KHÔNG CÓ sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Ngài CHỦ ĐỘNG tìm kiếm con người, để con người có thể TÌM KIẾM Chúa (Công vụ 15:16-17). Chúa sẽ KÉO mọi người đến với Ngài (Giăng 6:37, 44).

Lạy Đấng Chân Thần, giờ này chúng con CẦU NGUYỆN cho những người ngoài Chúa. Xin Chúa KÉO đồng bào chúng con lại với Ngài. Chúa Giê-xu đã đến để TÌM và CỨU kẻ bị hư mất, xin Chúa KÉO dân tộc chúng con ĐẾN với Ngài. LẠY CHÚA, xin lắng nghe! LẠY CHÚA, xin tha thứ! LẠY CHÚA, xin hành động! LẠY CHÚA, xin đừng trì hoãn, vì cớ chính mình Ngài và vì cớ những người chưa biết Ngài, xin KÉO NHIỀU NGƯỜI đến với Ngài (Đa-ni-ên 9:1-19). Amen.  

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *