BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 27/07/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Đường người công chính sáng như mặt trời chiếu rạng” (Châm ngôn 4:18)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:18, “Nhưng ĐƯỜNG người công chính SÁNG như mặt trời chiếu rạng, CÀNG SÁNG thêm cho đến giữa trưa.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, người CÔNG CHÍNH, trong bối cảnh này, được mô tả như một người có LỰA CHỌN tích cực, DẪN ĐẾN một cuộc sống khôn ngoan theo đường lối Chúa.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khi LÀM ĐÚNG theo sự khôn ngoan trong Kinh Thánh, chúng ta TÌM THẤY sự an ủi và đảm bảo. ÁNH SÁNG từ mặt trời ngày càng SÁNG lên, tượng trưng cho CUỘC SỐNG của chúng ta phát triển, khi tuân theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nó tượng trưng cho niềm HY VỌNG, để mỗi khi phải ĐỐI MẶT với những thử thách, chúng ta đều có sự BẢO ĐẢM về sự chăm sóc và hướng dẫn của Chúa. Khi được LỚN LÊN trong đức tin của mình, MỐI QUAN HỆ của chúng ta với Chúa được củng cố, và chúng ta ĐẮM MÌNH trong tình yêu của Ngài, cho phép ÁNH SÁNG này tỏa sáng qua hành động của chúng ta.”
Sự khôn ngoan này KHÔNG phụ thuộc nhiều vào trí tuệ hay giáo dục, nhưng PHỤ THUỘC vào đức tin và sự vâng lời. Ông Giăng kể chuyện: “Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, liền mách: “Chúng tôi VỪA GẶP Chúa Cứu Thế mà Môi-se và các nhà tiên tri đã nói trước. Ngài là GIÊ-XU, con ông Giô-sép, quê làng Na-xa-rét.” Na-tha-na-ên ngạc nhiên: “Có danh nhân hào kiệt nào XUẤT THÂN từ Na-xa-rét đâu?” Phi-líp đáp: “MỜI ANH đến gặp Chúa!” Sau khi VÂNG LỜI đến gặp Chúa, Na-tha-na-ên NHẬN ĐƯỢC ánh sáng của Ngài. Chúa nói: “Các con là ÁNH SÁNG cho thế gian… ÁNH SÁNG của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ THẤY những việc làm tốt đẹp của các con và CA NGỢI Cha các con ở trên trời” (Mat 5:16).
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng, sự CÔNG CHÍNH có thể tỏa sáng. Xin giúp chúng con biết TỎA RA ÁNH SÁNG tâm linh cho bạn bè, gia đình và người xung quanh. Xin cho chúng con biết CHIẾU ÁNH SÁNG của Chúa ra trước mặt mọi người. Xin giúp cho cuộc sống của chúng con trở thành BẰNG CHỨNG, cho tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cho chúng con biết nhờ Chúa KÉO người khác đến với Chúa. Giúp chúng con biết CHIẾU ÁNH SÁNG ra trước mặt thiên hạ, để họ thấy các công việc tốt đẹp của chúng con, mà TÔN VINH Cha chúng con ở trên trời” (Mat 5:16). Amen.