BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/07/2025

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 01/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Đừng từ chối làm lành cho người nào đáng được hưởng” (Châm ngôn 3:27)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:27, “CHỚ TỪ CHỐI làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy.” Thưa Cha, để có thể sống khôn ngoan, chúng con phải LÀM ĐIỀU TỐT cho tất cả mọi người khi có cơ hội. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “GIÚP ĐỠ mọi người, nghĩa là chúng ta LÀM ĐIỀU TỐT cho người khác qua hành động, lời nói và lời cầu nguyện của mình. Chúng ta LÀM ĐIỀU TỐT qua một nụ cười với người lạ, một lời khen ngợi cho người bạn đời, thức ăn cho người đói. Chúng ta cũng thể hiện lòng tốt cho ai đó qua lời cầu nguyện. Chúng ta ngay cả có thể LÀM ƠN cho kẻ thù của minh (Lu-ca 6:35).

Thưa Chúa, nếu chúng con gặp một NGƯỜI ĐÓI KHỔ, mà chỉ nói: “Chào anh, Chúa ban phúc lành cho anh! Chúc anh mạnh khỏe, no ấm,” nhưng CHẲNG cho họ cơm ăn, áo mặc, thì chúng con thật TÀN NHẪN! (Gia-cơ 2:15-16). Nếu chúng con “CÓ CỦA CẢI sung túc, thấy anh em mình thiếu thốn mà không chịu giúp đỡ,” thì chúng con QUÁ ĐỘC ÁC!  (I Giăng 3:17). Nếu chúng con KHÔNG CẤP DƯỠNG cho bà con và gia đình mình, thì chúng con đã chối bỏ đức tin, còn TỆ HƠN người không tin Chúa! Nếu chúng con KHÔNG bày tỏ lòng hiếu thảo với chính gia đình mình và KHÔNG lo phụng dưỡng cha mẹ già và người thân thuộc, thì chúng con QUÁ NHẪN TÂM! (I Ti-mô-thê 5:4,8).

Chúa ôi, xin nhắc nhở rằng: Việc BỎ QUA nhu cầu của người khác khi chúng con có khả năng giúp đỡ họ, là một sự SAI LẦM LỚN. Xin giúp chúng con nhìn thấy TRÁCH NHIỆM, trong việc sử dụng các nguồn lực của mình, như: Thời gian, tài năng hoặc tài chính, để GIÚP ĐỠ những người xung quanh. Cha ôi, HÀO PHÓNG không chỉ là một hành động tốt, mà còn là TRÁCH NHIỆM của chúng con đối với người khác. Chúng con được kêu gọi TÌM KIẾM cơ hội trong những khoảnh khắc hàng ngày, để giúp đỡ người khác về tiền bạc, thời gian và lời khuyên. Chúa ôi, chúng con thật dễ dàng để BỎ LỠ nhu cầu của người khác, khi chúng con bị CUỐN VÀO sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống hàng ngày. Cha ôi, xin giúp chúng con biết ĐÁNH GIÁ LẠI lịch trình và thói quen của mình, để luôn trau dồi sự NHẠY CẢM với những người xung quanh. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *