BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 02/09/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Kẻ ác sẽ bị chính tội ác mình bắt lấy, và bị dây tội lỗi mình trói buộc” (Châm ngôn 5:22)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:22, “Kẻ ác sẽ bị CHÍNH TỘI ÁC mình bắt lấy, và bị DÂY TỘI LỖI mình trói buộc.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, người phạm tội phải CHỊU TRÁCH NHIỆM về hành động tội lỗi của mình và không thể ĐỔ LỖI cho người khác để được THOÁT tội.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nhiều lần, các chàng trai muốn ĐỔ LỖI cho phụ nữ về tội lỗi của mình. NẾU các cô ăn mặc khiêm tốn hơn… NẾU các cô kín đáo hơn… NẾU các cô không tán tỉnh, thì tôi đã không phạm tội. Nhưng thật ra chúng ta ‘đã bị chính tội ác mình BẮT LẤY, và bị dây tội lỗi mình TRÓI BUỘC.’ Tội lỗi tình dục bắt đầu bằng sự LỰA CHỌN trong tâm trí của mình, chứ KHÔNG PHẢI trong hành động của bất kỳ ai khác. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu phụ nữ ăn mặc khiếm nhã: ĐỪNG NHÌN cô ấy! Điều gì sẽ xảy ra nếu phụ nữ tán tỉnh chúng ta: PHỚT LỜ họ và KHÔNG CHÚ Ý đến họ. Gốc rễ của BẤT KỲ TỘI LỖI NÀO, đều là do sự LỰA CHỌN của người muốn phạm tội. Vì vậy, điều đơn giản chúng ta cần làm là ĐỪNG CHỌN PHẠM TỘI!”
Sam-sôn liên tục ĐÙA GIỠN với tội lỗi, trong mối quan hệ của ông với Đa-li-la, và nghĩ rằng ông sẽ luôn có thể RŨ BỎ hậu quả (Các Quan Xét 16:6-14). Nhưng khi sự PHÁN XÉT đến, điều đó thật tàn bạo và không thể tránh khỏi (16:15-21). Khi người Phi-li-tin VỒ LẤY Sam-sôn để bắt ông, Sam-sôn LẦM TƯỞNG rằng mình có thể đứng dậy khỏi lòng Đa-li-la và RŨ BỎ hậu quả, nhưng ông đã nhầm. Ông đã RƠI VÀO tay kẻ thù của mình một cách bất lực, những kẻ đã BỎ TÙ ông và KHOÉT MẮT ông.
Cảm tạ Cha đã nhắc nhở rằng: Nếu chúng con PHẠM TỘI tình dục, chúng con sẽ KHÔNG bao giờ TỰ giải thoát được bằng sức mạnh của mình. Chúng con phải ĂN NĂN bằng những lời này: “Tôi đã PHẠM những sai lầm, tội lỗi… Nhưng Thượng Đế ra ân đại xá, CỨU CHUỘC linh hồn tôi ra khỏi Âm phủ, nên đời sống tôi từ nay quang rạng!” (Gióp 33:27-28). Cha ôi, chúng con nghe Chúa phán: “Trước kia một vài anh chị em vốn là người như thế. Nhưng NHỜ DANH Chúa Cứu Thế Giê-xu… anh chị em đã ĐƯỢC rửa sạch, ĐƯỢC thánh hóa và ĐƯỢC tuyên xưng công chính” (I Cô 6:11). Amen.