BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 03/02/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Vì chắc chắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp, và hy vọng của con sẽ chẳng thành ra luống công” (Châm ngôn 23:18)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa: “Vì chắc chắn sẽ có một kết thúc tốt đẹp, và hy vọng của con sẽ chẳng thành ra luống công” (Châm ngôn 23:18). Thưa Cha, chúng con nhận ra, những ai tin cậy Chúa sẽ có một hy vọng và tương lai vững chắc.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúa có những điều tốt lành dành cho những người sống theo đường lối của Ngài. Lời hứa “niềm hy vọng của con sẽ chẳng thành ra luống công” có nghĩa là khi chúng ta đặt niềm hy vọng nơi Chúa, niềm hy vọng đó sẽ được bảo đảm và trường tồn. Không giống như những niềm hy vọng trần gian là không chắc chắn và tạm bợ, niềm hy vọng bắt nguồn từ những lời hứa của Chúa là chắc chắn và không thay đổi. Lời hứa này khuyến khích chúng ta giữ vững đức tin, ngay cả khi hoàn cảnh có vẻ khó khăn, biết rằng Chúa có một kế hoạch tốt đẹp dành cho chúng ta.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng Chúa mong muốn ban cho chúng con một tương lai đầy hy vọng. Chúa không để chúng con lang thang vô định trong cuộc sống, mà ban cho chúng con sự chắc chắn rằng có điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước. Xin giúp chúng con luôn giữ vững niềm hy vọng nơi Chúa, đặc biệt là trong những thời điểm bất ổn. Xin cho chúng con biết bám chặt vào lời hứa của Ngài, biết rằng Chúa có một kế hoạch tốt đẹp cho cuộc đời mình. Tình yêu của Chúa đảm bảo với chúng con rằng đức tin của chúng con không phải là vô ích và kế hoạch của Ngài luôn luôn vì lợi ích của chúng con. Khi tập trung vào những lời hứa của Chúa thay vì hoàn cảnh của mình, chúng con có thể tìm thấy sự bình an, bất kể chúng con đang đối mặt với điều gì.
Chúa ôi, xin củng cố niềm hy vọng và lòng tin của chúng con. Xin hướng tầm nhìn của chúng con từ những thành công tạm bợ của hiện nay hướng lên tương lai chắc chắn mà Chúa đã hứa. Xin nhắc nhở rằng niềm hy vọng của chúng con không phải là một ước muốn mong manh, mà là một niềm mong đợi vững chắc, được Chúa bảo đảm, sẽ không bao giờ bị cắt đứt hay trở nên vô nghĩa. Xin cho chúng con biết đối mặt với những thử thách một cách tự tin, biết rằng Chúa có một tương lai tràn đầy hy vọng dành cho chúng con. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 04/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 03/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 02/02/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 01/02/2026