BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 07/04/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi” (Thi thiên 103:3)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con nghe được giọng nhân từ Chúa qua ông Đa-vít: “… hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi…” (Thi thiên 103:2-3). Thưa Cha, chúng con nhận ra, nhờ Chúa sống lại, loài người chúng con được tha thứ tội lỗi.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nhờ Chúa sống lại mà bản án tội chết của mọi người được xóa bỏ. Chúa Cứu Thế đã chịu chết đền tội loài người chúng con, và sống lại để chứng nhận chúng con là người công chính (Rô-ma 4:25). Nhờ Chúa sống lại, chúng con có được danh tính mới: Chúng con không còn mang danh là “tội nhân bị kết án” mà trở thành “con cái được thương mến.” Chúa ôi, xin đừng để mặc cảm quá khứ, giam giữ chúng con trong “ngôi mộ” của sự hối tiếc. Chúa đã sống lại, để những người tin Chúa được bắt đầu lại. Đây là sức mạnh của sự phục sinh. Cơ Đốc giáo không những là các giáo huấn đạo đức hay truyền thống tôn giáo, mà còn là việc Chúa Giê-xu đã từ cõi chết sống lại, chứng minh rằng tội lỗi và sự chết đã bị đánh bại.”
Thưa Chúa, loài người chúng con đã mang một món nợ khổng lồ không thể chi trả và phải đối mặt với án tù. Đột nhiên, Chúa Giê-xu như một người bạn giàu lòng nhân ái đã đứng ra trả sạch mọi nợ nần và để lại tờ biên nhận ghi: “Đã thanh toán đủ.” Việc Chúa sống lại chính là “tờ biên nhận” đó từ Thiên Chúa. Nếu Ngài không sống lại, thì món nợ tội lỗi vẫn còn đó. Nhưng vì Chúa đã sống lại, chúng con biết chắc chắn rằng cái giá chuộc tội đã được chấp nhận và chúng con hoàn toàn được tự do
Cha ôi, chúng con là những người tin Chúa thời nay, Lời Chúa nhắc nhở chúng con rằng đức tin không chỉ là cố gắng sống tốt. Đó là tin tưởng vào sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Bởi vì Ngài sống, chúng con có thể tin chắc rằng tội lỗi của chúng con đã được tha thứ và chúng con có được sự sống vĩnh phúc. Sự Phục sinh là “biên lai” thanh toán xong nợ tội cho những người tin Chúa. Và ở trong Ngài, loài người chúng con nhận được sự tha tội (Cô-lô-se 1:14). Thưa Cha, chúng con muốn hiệp chung với Đa-vít để ca ngợi ân điển lạ lùng của Ngài … Ấy là Ngài tha thứ các tội ác chúng con…” (Thi thiên 103:2-3). Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 07/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 06/04/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH DIỆU KỲ 05/04/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 04/04/2026