BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 08/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Phao-lô mời các môn đồ đến để khích lệ họ” (Công vụ 20:1)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 20:1-6, “Khi cuộc náo loạn đã lắng dịu, Phao-lô triệu tập các môn đệ Chúa, KHÍCH LỆ họ rồi từ giã, lên đường đi qua Hy-lạp, Ma-xê-đoan và Trô-ách. Ông đi qua các vùng này, dùng nhiều sứ điệp KHÍCH LỆ anh em tín hữu.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, ông Phao-lô đã thực thi chức vụ KHÍCH LỆ, an ủi anh chị em tín hữu. Phao-lô đã KỂ LẠI những câu chuyện có thật, để mang lại sự AN ỦI cho anh chị em tín hữu. Phao-lô đã làm chứng lại việc ông và Si-la bị đánh đập, rồi được giải cứu một cách kỳ diệu ở nhà tù Phi-líp và sự cải đạo của gia đình người cai ngục, để AN ỦI nguời khác. Phao-lô đã kể lại sự hồi phục kỳ diệu của chính mình sau khi bị ném đá và bị bỏ mặc cho đến chết ở Lít-trơ, để AN ỦI nguời khác. Phao-lô đã thuật lại việc ông đã nhìn thấy Ê-tiên đã bị ném đá cho đến chết nhưng vẫn không sợ, để AN ỦI nguời khác. Phao-lô đã “CỦNG CỐ tinh thần các tín hữu, khuyên họ cứ giữ vững đức tin… Phải trải qua nhiều gian khổ mới vào được Nước Trời” (Công vụ 14:22). Phao-lô đã AN ỦI anh chị em tín hữu bằng cách ôm lấy họ, và kể lại những điều ông đã chứng kiến hoặc kinh nghiệm.
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết AN ỦI những người đã trải qua sự mất mát như: mất sức khỏe, mất tài sản, mất công việc, hoặc mất người thân… Chúa ôi, chúng con giống như ông Phao-lô, đã được Chúa AN ỦI để đến lượt chúng con sẽ AN ỦI người khác. Chúng con sẽ tiếp tục KHÍCH LỆ các anh chị em mình. Chúng con sẽ tiếp tục AN ỦI các anh chị em mình. “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng con, là Cha thương xót và Đức Chúa Trời ban mọi niềm AN ỦI. Ngài luôn AN ỦI chúng con trong mọi cơn hoạn nạn để chúng con, nhờ sự AN ỦI đã nhận được từ Đức Chúa Trời, có thể AN ỦI những người khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp” (II Cô-rinh-tô 1:3-5).
Vậy, thưa Chúa, chúng con “sẽ tiếp tục KHUYẾN KHÍCH lẫn nhau và XÂY DỰNG cho nhau như chúng con vẫn đang làm” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11). Chúng con sẽ “nói những lời tốt đẹp, có tính XÂY DỰNG để đem ơn phước đến cho anh chị em mình” (Ê-phê-sô 4:29). Amen.