BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 08/07/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Chúa nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường” (Châm ngôn 3:34)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:34, “Chúa NHẠO BÁNG kẻ hay nhạo báng, nhưng Ngài BAN ƠN cho người khiêm nhường.” Thưa Cha, chúng con nhận ra: Chúa sẽ BAN PHƯỚC cho những người khiêm nhường. Chúa CHỐNG ĐỐI những người kiêu ngạo, nhưng BAN ÂN HUỆ cho những người khiêm nhường và bị áp bức. Một người CHỌN LỰA sự bất chính, sẽ bị phán xét, nhưng một người LỰA CHỌN sự ngay chính, sẽ được Chúa ban phước.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Pha-ra-ôn KHINH MIỆT Chúa, nên xứ Ai-cập đã bị tàn phá khủng khiếp. Ông Cô-rê KHINH BỈ tôi tớ Chúa là Môi-se, nên đất nứt ra, chôn sống kẻ kiêu ngạo. Người khổng lồ Gô-li-át KHINH MIỆT Chúa, nên bị chàng trai trẻ chăn chiên cắt lấy đầu. Người Do Thái KHINH MIỆT Chúa Giê-xu, nên Ngài đã công khai CHẾ NHẠO nếp sống đạo đức giả của họ. Khi người phù thủy Ba-giê-xu, biệt danh Ê-li-ma, KHINH MIỆT phúc âm, Phao-lô nói: “Chúa ra tay PHẠT ANH bị mù, không nhìn thấy mặt trời một thời gian” (Công 13:4-12). Lúc người Do Thái TỪ CHỐI thông điệp về Chúa Cứu Thế, Phao-lô quay sang dân ngoại, và nói với người Do Thái rằng, họ KHÔNG XỨNG ĐÁNG với sự sống vĩnh phúc (Công 13:46-47). Phao-lô nói với Ti-mô-thê và Tít, ĐỪNG để ai khinh miệt mình. Và các con cũng CHỚ KHINH DỂ người khác (I Ti-mô-thê 4:12; Tít 2:15).
Thưa Chúa, xin giúp chúng con KHÔNG NHẠO BÁNG người khác, trong lúc rao giảng Phúc âm. Cho chúng con CHỚ PHẪN NỘ với chính quyền, trong lúc rao truyền Lời Chúa. Xin nhắc rằng, chúng con KHÔNG NÊN chỉ trích hoặc chế giễu chính phủ. Và cũng ĐỪNG MONG MUỐN đưa ra ý kiến của mình về cách thực hiện những việc chính trị. Chúa ôi, KIÊU HÃNH có thể dẫn đến việc tự lừa dối bản thân, vì cảm thấy vượt trội hơn người khác. KIÊU NGẠO luôn nuôi dưỡng các mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự KHINH MIỆT hơn là tình yêu. Khi làm như vậy, chúng con BỎ LỠ ân huệ của Đức Chúa Trời. Chúa phán: “Ngài CƯỜI CHÊ kẻ kiêu căng báng bổ, nhưng GIÁNG ÂN PHƯỚC trên người khiêm nhu” (3:34). Sự KHIÊM NHƯỜNG mở ra cánh cửa cho các phước lành của Chúa. Bởi vì, người KHIÊM NHU biết phụ thuộc vào ân phúc của Chúa để có sức mạnh và sự hướng dẫn. Cảm tạ Cha vì“Đức Chúa Trời CHỐNG CỰ kẻ kiêu ngạo, nhưng BAN ÂN PHÚC cho người khiêm tốn.” Amen.