BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 10/02/2026

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 10/02/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Phước cho người nào… chẳng đứng trong đường tội nhân” (Thi thiên 1:1b)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, trong năm mới, chúng con tiếp tục nghe Chúa phán, “Phước cho người nào… chẳng đứng trong đường tội nhân” (Thi thiên 1:1b). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đặc điểm thứ hai của người có phước là họ chẳng đứng trong đường tội nhân, nghĩa là từ bỏ tội lỗi và tìm kiếm sự thánh thiện dẫn đến một cuộc sống có phước.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thi thiên này do Đa-vít viết vào thời kỳ mà dân Y-sơ-ra-ên bị bao quanh bởi các dân tộc có những tập tục ngoại giáo trái ngược với các điều răn của Chúa. Thi thiên này khuyến khích dân Chúa giữ mình tách biệt khỏi những ảnh hưởng đó. Đối với họ, tránh xa những ảnh hưởng tội lỗi không những chỉ về sự thanh khiết cá nhân, mà còn là cách duy trì nét đặc trưng tập thể với tư cách là dân được Chúa chọn. Đây không phải là một quy tắc mới mà là quy tắc vượt thời gian: từ bỏ tội lỗi và tìm kiếm sự thánh thiện sẽ dẫn đến một cuộc sống có phước.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con không đứng trên đường của tội nhân, để được trở thành người có phước. Hầu hết chúng con, khi được lựa chọn, thường chọn con đường dễ dàng nhất. Chúng con luôn luôn tìm cách đi đường tắt. Tuy nhiên, người thực sự muốn hạnh phúc là người chọn con đường đúng đắn, chứ không phải con đường dễ dàng. Chúa ôi, xin dạy chúng con biết rằng sự hy sinh và hạnh phúc không phải là hai điều loại trừ lẫn nhau. Nhiều người trong chúng con muốn tham gia thi đấu thể thao vì nó mang lại cho mình niềm vui. Nhưng để giỏi thể thao và từ đó có được hạnh phúc, thì chúng con phải hy sinh. Chúng con phải sẵn sàng hy sinh bản thân khi biết rằng điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho mình.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con phớt lờ mọi dấu hiệu cảnh báo và tiếp tục đi theo con đường của người không kính sợ Chúa. Cuối cùng, như nhiều người trong chúng con đã trải nghiệm, chúng con sẽ sống một cuộc đời vô phước, thiếu đi sự bình an nội tâm thực sự. Chúa ôi, để bước đi trong đường lối của Chúa, chúng con phải nhớ rằng đó là một sự lựa chọn mỗi ngày. Cha ôi, xin giúp chúng con biết đưa ra những lựa chọn có ý thức, phù hợp với ý muốn của Chúa, thay vì lựa chọn những con đường dễ dàng hơn nhưng đem lại sự hủy hoại. Amen.