BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 11/02/2025

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 11/02/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Được Đức Thánh Linh sai phái, hai ông xuống Sê-lơ-xi, rồi từ đó đáp tàu đến đảo Síp” (Công vụ 13:4)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 13:4-5, “Được Thánh Linh SAI PHÁI, Ba-na-ba và Sau-lơ liền xuống Sê-lơ-xi đi thuyền đến ĐẢO SÍP. Đó là một hòn đảo quan trọng ở phía đông Địa Trung Hải, có một vị trí chiến lược cho thương mại và trao đổi văn hóa. ĐẢO SÍP đã trở thành một nơi lý tưởng để hai ông KHỞI ĐẦU sứ mệnh truyền giáo của mình. Hai người đi bộ 100 dặm quanh ĐẢO SÍP, rao giảng ở các thành phố Sa-la-min và Ba-phô.”

Thưa Cha, Chúa Thánh Linh đã HƯỚNG DẪN Phao-lô và Ba-na-ba thực hiện chuyến truyền giáo, đánh dấu sự KHỞI ĐẦU cho việc truyền giáo đến nhiều vùng khác nhau trên thế giới. Cha ôi, Chúa Thánh Linh đã BAN QUYỀN NĂNG cho hai ông, để truyền giáo cho Dân ngoại, cho thấy VAI TRÒ then chốt của Thánh Linh trong việc truyền bá Phúc âm. Ngày nay, chúng con vẫn cần sự giúp đỡ và CHỈ DẪN của Thánh Linh trong nỗ lực truyền giáo. Xin giúp chúng con biết VÂNG THEO trước sự dẫn dắt của Thánh Linh trong việc hoàn thành Đại Mạng Lệnh của Chúa Cứu Thế.

Cảm tạ Cha đã NHẮC NHỞ rằng, ngày nay chúng con có thể được Chúa Thánh Linh dẫn dắt bằng cách vun đắp một MỐI QUAN HỆ sâu sắc và mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện, thờ phượng, và học Lời Ngài. Đồng thời, chúng con phải vun trồng tinh thần vâng phục và khiêm nhường, sẵn sàng PHỤC TÙNG sự dẫn dắt của Thánh Linh, ngay cả khi điều ấy có thể KHÔNG phù hợp với mong muốn hoặc sự hiểu biết của riêng chúng con. Nhờ đó, chúng con có thể TRẢI NGHIỆM sự bình an, niềm vui và quyền năng của Ngài trong việc thực hiện các mục đích của Ngài và trở thành ÁNH SÁNG cho những người xung quanh.

Chúa ôi, giúp chúng con biết ĐÓN NHẬN sự hướng dẫn của Thánh Linh và tiến về phía trước một cách táo bạo trong năm mới này, giống như Ba-na-ba và Sau-lơ đã làm. Chúng con cảm ơn Cha vì MẪU GƯƠNG của những người đã mạnh dạn loan báo Tin mừng cứu rỗi. Xin giúp chúng con luôn NHẠY CẢM với sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Cho chúng con được TRẢI NGHIỆM như các tôi tớ Chúa ngày xưa: “Khi CẦU NGUYỆN XONG thì nơi nhóm lại rúng động, MỌI NGƯỜI đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, GIẢNG lời Đức Chúa Trời một cách dạn dĩ” (Công vụ 4:31). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *