BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 12/08/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Để con giữ được sự thận trọng, và môi con bảo tồn tri thức” (Châm ngôn 5:2)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:2, “Để con GIỮ ĐƯỢC sự thận trọng, và MÔI con bảo tồn tri thức.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, nếu những người con CHÚ Ý đến sự chỉ dẫn của người cha, thì chúng nó có thể CÓ ĐƯỢC sự thận trọng và hiểu biết. Nếu người con CÓ ĐƯỢC sự thận trọng và sự hiểu biết, thì người con có thể TỰ BẢO VỆ mình khỏi sự LỪA DỐI của tội lỗi.
Thưa Chúa, chúng con nhận thấy vua Sa-lô-môn thường DẠY con trai về (1) TỘI LỖI tình dục: “Sự KHÔN NGOAN sẽ giúp con tránh người đàn bà bất chính, kẻ quyến dụ con ngoại tình bằng những lời đường mật. Nàng bỏ chồng mình lấy lúc thanh xuân, không đếm xỉa đến lời hứa trước mặt Thượng Đế” (Châm 2:16-19; 5:1-23). Vua Sa-lô-môn cũng DẠY con trai về (2) Những CÁM DỖ mạnh mẽ của tình dục: “Sự khôn ngoan và hiểu biết sẽ giúp con TRÁNH KHỎI tội ngoại tình, TRÁNH khỏi người vợ bất chính và những LỜI DỤ DỖ đường mật của nàng… ĐỪNG bao giờ để lòng con xiêu theo lối của nàng, ĐỪNG lạc vào lối của nó” (Châm 7:1-27). Và vua Sa-lô-môn tiếp tục DẠY con trai về (3) Những HẬU QUẢ khủng khiếp của tình dục. “Tôi có thấy một điều CAY ĐẮNG hơn cả sự chết: một người đàn bà LÒNG đầy cạm bẫy và TAY nàng là dây xích trói buộc. Người nào được Thượng Đế thương yêu giúp đỡ sẽ THOÁT khỏi tay nàng, còn kẻ tội lỗi sẽ RƠI vào bẫy nàng… Nàng đã làm cho nhiều người đàn ông quỵ ngã, nàng GIẾT HẠI vô số người. Nhà của nàng nằm trên con đường DẪN ĐẾN cái chết, đó là con đường đi sâu xuống âm phủ” (Truyền 7:26; Châm 7:26-27).
Thưa Chúa, xin giúp chúng con là những bậc CHA MẸ, biết dạy dỗ và cảnh báo con cái mình về TỘI LỖI tình dục, CÁM DỖ của tình dục và những HẬU QUẢ của tình dục. Xin cho chúng con là những MỤC SƯ, biết rao giảng và cảnh báo hội chúng về TỘI LỖI tình dục, CÁM DỖ của tình dục và những HẬU QUẢ của tình dục. Chúng con là người tin Chúa, phải “TRÁNH sự gian dâm” (I Cô 6:18). Chúng con sẽ KHÔNG VÌ đàn bà mà tiêu phí sức lực. Chúng con sẽ KHÔNG THEO vết xe đổ của những người gian dâm và ngoại tình (Châm 31:3). Chúng con sẽ “XA LÁNH mọi dục vọng tội lỗi” (I Phi-e-rơ 2:11). Amen.