BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 16/12/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:16)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con nghe kể chuyện về sự ra đời của Chúa Giê-xu trong Lu-ca 2:16, “Vậy, họ vội vàng đi đến đó, gặp Ma-ri, Giô-sép, và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, phản ứng tức thì và háo hức của những người chăn chiên khi nghe thiên sứ loan báo về tin mừng Chúa giáng sinh. Bởi đức tin và sự hướng dẫn của Chúa, họ vội vã đến Bết-lê-hem và đã tìm thấy Ấu Chúa Giê-xu nằm trong máng cỏ.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào thế kỷ thứ nhất, máng cỏ là máng ăn phổ biến cho động vật, thường được đặt trong chuồng ngựa hoặc hang động, nơi nuôi nhốt động vật. Việc Ấu Chúa được đặt nằm trong máng cỏ là điều rất bất thường đối với một đứa trẻ sơ sinh. Vào thời đó, người ta thường kỳ vọng Chúa Cứu Thế sẽ được sinh ra trong nơi giàu sang, vì vậy việc những người chăn chiên phát hiện ra Chúa Giê-xu trong một môi trường khiêm nhường như vậy hẳn sẽ vừa đáng ngạc nhiên vừa có ý nghĩa. Những người chăn chiên thường bị coi là thấp kém và không quan trọng trong xã hội. Họ dành phần lớn thời gian ở ngoài trời, chăn chiên, và không được tham gia vào đời sống xã hội và tôn giáo. Việc Chúa bày tỏ cho họ về sự ra đời của Đấng Cứu Thế và mời gọi họ đến chứng kiến, cho thấy sự bao dung của Chúa và sự đảo ngược những kỳ vọng của thế gian.”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con ngày nay cũng hưởng ứng và đáp lời nhanh chóng khi nghe sứ điệp Giáng sinh. Còn có nhiều điều mầu nhiệm về Chúa Giáng sinh mà chúng con chưa hiểu hết, nhưng chúng con phải vội vã đến gặp Chúa. Chúng con phải háo hức, siêng năng và khẩn trương đến gặp Chúa. Chúng con phải vội vã ra đi với một mục đích rõ ràng và lòng khao khát mãnh liệt, để đến gặp Chúa. Chúng con phải sẵn sàng và khát khao đến gặp gỡ hài nhi Giê-xu, để tin tưởng và đáp lại tức thì đối với lời Chúa. Cha ôi, chúng con sẵn sàng tạm bỏ mọi công việc, đóng email cùng mạng xã hội lại, và vội vã đón nhận tiếng gọi của Ngài. Chúng con sẽ nhanh chóng gặp gỡ Chúa Cứu Thế với niềm vui và sự háo hức. Chúng con sẵn sàng chạy nước rút, để đáp lại tiếng gọi của Ngài. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/01/2026