BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 17/02/2026

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 17/02/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn” (III Giăng 1:2)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, sáng MÙNG MỘT TẾT, chúng con nghe được lời CHÚC TẾT: “Tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn” (III Giăng 1:2). Cảm tạ Cha vì Ngài là nguồn mạch mọi sự tốt lành, Ngài luôn quan tâm và sẵn lòng tuôn đổ phúc lành cho con người.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở đây, ông Giăng đang nói thẳng thắn từ tận đáy lòng với người bạn Gai-út của mình. Ông không chỉ nghĩ đến đời sống tâm linh của Gai-út mà còn cả sức khỏe thể xác và cuộc sống thường nhật của ông ấy. Ông Giăng cầu chúc: ‘Tôi hy vọng anh vẫn khỏe mạnh và mọi việc đều tốt đẹp với anh về phần xác cũng như phần hồn’ Điều này cho chúng ta thấy rằng Chúa quan tâm đến thể xác, tâm trí và linh hồn con người. Ông Giăng biết rằng Gai-út đang phát triển tốt về mặt tâm linh. Vì vậy, ông đang cầu nguyện cho đời sống thể xác của Gai-út sẽ tương xứng với đời sống tâm linh mạnh mẽ của mình.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng lời chúc này không hứa hẹn sự giàu có vật chất cho tất cả người tin Chúa như Phúc âm thịnh vượng đã dạy. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời chu cấp nhu cầu cho con dân Ngài, nhưng không nhất thiết phải ban cho tất cả mọi người sự giàu có dư dật (Phi-líp 4:19). Đồng thời, lời chúc này cũng không đảm bảo sức khỏe thể chất cho những người tin Chúa như Phúc âm Thịnh vượng đã dạy. Chắc chắn Đức Chúa Trời quan tâm đến thân thể chúng con và có thể chữa lành như Ngài đã làm cho nhiều người (Ma-thi-ơ 4:23). Tuy nhiên, tất cả tín đồ vẫn trải qua bệnh tật, đau khổ và cái chết trong một thế giới sa ngã. Trọng tâm của lời cầu chúc này là mong muốn về sự an lành toàn diện, với sức khỏe tâm linh là nền tảng, chứ không phải là một lời hứa chung chung về sự miễn nhiễm khỏi các bệnh tật của thể xác. Lạy Chúa, chúng con thường theo đuổi lợi ích vật chất mà bỏ bê sức sống tâm linh. Xin giúp chúng con biết tìm kiếm trước hết vương quốc của Ngài, tin tưởng rằng mọi điều khác sẽ được thêm vào theo ý muốn hoàn hảo của Ngài. Trong năm mới Âm Lịch 2026, xin giúp chúng con yêu mến Lời Chúa hơn, sống đức tin mạnh mẽ hơn và luôn tìm cầu ý muốn Ngài nhiều hơn. Amen.