BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 19/08/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Kẻo con trao thanh danh mình cho người khác” (Châm ngôn 5:9a)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn, 5:9, “Kẻo con TRAO THANH DANH mình cho người khác và NỘP NĂM THÁNG đời con cho kẻ bạo tàn.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, người cha bắt đầu nói với con trai, tại sao nó nên TRÁNH XA người nữ ngoại tình. Ở đây người cha ĐỀ CẬP đến một số điều sẽ xảy ra, nếu con trai đi lạc vào con đường của cô ấy. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “ĐẦU TIÊN người cha khuyên dạy rằng, nếu con trai làm điều này, nó sẽ TRAO THANH DANH mình cho người khác. Một người đàn ông có thể là một người có thanh danh, nhưng khi người đó TRAO THANH DANH mình cho một mối quan hệ vô đạo đức với một người phụ nữ đã có gia đình, thì người sẽ bị MẤT tất cả THANH DANH đó.
Hãy nghĩ về sự xấu hổ và Ô NHỤC đã đến với cựu Tổng thống Bill Clinton khi vụ bê bối tình dục của ông xảy ra trong xã hội của chúng ta. Lúc đó, nhiều người trong đất nước Hoa Kỳ, đã KHÔNG CÒN sự tôn trọng đối với vị cựu Tổng thống. Ông đã TRAO vinh quang và danh dự của mình cho người khác. Ông đã quyết định TRAO THANH DANH mình cho một phụ nữ trẻ, chỉ vì mục đích tình dục. Ông đã BÁN THANH DANH mình quá rẻ. Và trong mắt nhiều người, cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ KHÔNG BAO GIỜ lấy lại được vinh quang hoặc danh dự đó.
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng, GIAN DÂM sẽ hủy diệt chúng con. NGOẠI TÌNH sẽ rất tàn nhẫn. Chúng sẽ HỦY HOẠI danh tiếng, thời gian, tiền bạc, gia đình, linh hồn và sức khỏe của chúng con. NGUY HIỂM là có thật. Một người phụ nữ hấp dẫn, sẽ RẤT DỄ dụ dỗ đàn ông vào tội ngoại tình ghê tởm. Vẻ đẹp và sự thân mật của cô ấy quá mạnh mẽ (Châm ngôn 6:25). Vì vậy, Sa-lô-môn đã cảnh báo về NHỮNG LỜI giống như mật ong của người nữ (Châm ngôn 2:16; 5:3; 6:24). Và ông MINH HỌA các phương pháp của cô ấy: “… nàng KHÔNG chịu ở yên trong nhà, cứ thả lang thang ngoài hè phố, RÌNH RẬP đợi chờ các góc đường. Nó ôm HÔN gã thanh niên, mặt trơ trẽn dụ dỗ… Về nhà, chúng ta âu yếm Hưởng thú ái ân đến sáng mai, vì chồng tôi vắng nhà…” (Châm 7:6-23). Cha ôi, sự an toàn là TRÁNH XA cô ấy (Châm 5:8). Amen.