BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 20/05/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nếu tôi không rao Tin Mừng thì tôi sẽ vô cùng khốn khổ” (I Cô-rinh-tô 9:16)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Phao-lô trong Công vụ 26:19, “Muôn tâu, vì thế tôi VÂNG PHỤC khải tượng từ trời.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, KHẢI TƯỢNG của Phao-lô chẳng những là khải tượng từ trời, khải tượng về Chúa Giê-xu, mà còn là KHẢI TƯỢNG VỀ LINH HỒN ĐỒNG BÀO ĐANG BỊ HƯ MẤT. Cha ôi, sau khi thấy KHẢI TƯỢNG TỪ TRỜI và tin Chúa, thì Phao-lô đã DÙNG HẾT THÌ GIỜ của đời sống mình, để đưa dẫn nhiều người đến với Chúa Cứu Thế. Phao-lô tâm niệm rằng: “Nếu KHÔNG rao giảng Phúc âm của Chúa Cứu Thế, thì tôi là NGƯỜI VÔ PHÚC.” Ở một chỗ khác, Phao-lô tuyên bố: “Tôi buồn bực lắm, lòng tôi hằng đau đớn… Bởi tôi AO ƯỚC có thể chính mình bị rủa sả và chịu hư mất, MIỄN LÀ có thể đem được một linh hồn về cho Chúa” (Rô-ma 9:2,3).
Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết sẵn lòng ĐƯA DẮT người khác đến với Chúa. Chúng con YÊU THƯƠNG Chúa, thì cũng phải YÊU THƯƠNG linh hồn tội nhân. Nếu chúng con có KHẢI TƯỢNG TỪ TRỜI, thì cũng sẽ muốn ĐI RA nói về Chúa cho người khác. Chúng con phải LA LÊN như nhiều tôi tớ Chúa: “Tôi muốn được ĐỐT CHÁY LÊN vì cớ Chúa Cứu Thế… Tôi MỆT LÃ vì đuổi theo linh hồn kẻ bị hư mất.” Lạy Chúa, TRƯỚC KHI gặp Ngài, chúng con đã LẠC LỐI và sống một cuộc sống CHỈ TẬP TRUNG vào bản thân và những ham muốn trần tục. Nhưng GIỜ ĐÂY, qua Chúa Giê-xu, CUỘC SỐNG của chúng con đã thay đổi. Và MỤC ĐÍCH SỐNG của chúng con đã chuyển sang phục vụ Chúa và người khác. Chúa ôi, tình yêu và ân điển của Ngài đã cho chúng con thấy Ý NGHĨA THỰC SỰ của cuộc sống, và tầm quan trọng của việc sống cho KHẢI TƯỢNG TỪ TRỜI.
Thưa Cha, TẤM GƯƠNG của Phao-lô thách thức chúng con suy ngẫm về những đáp ứng của chính mình, đối với TIẾNG GỌI của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng con. CUỘC ĐỜI của Phao-lô thúc giục chúng con tích cực LẮNG NGHE sự hướng dẫn của Chúa, và trung thành đi theo Ngài. Cha ôi, KHẢI TƯỢNG TỪ TRỜI đã định hướng lại cuộc đời của Phao-lô. Xin Cha ban cho chúng con KHẢI TƯỢNG, để chúng con sẵn sàng VÂNG THEO sự hướng dẫn của Ngài. Thưa Chúa, đã đến lúc chúng con phải sống theo KHẢI TƯỢNG TỪ TRỜI, để có thể đưa dắt nhiều người đến Chúa Cứu Thế. Amen.