BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 22/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Thượng Đế đã dành sẵn cho con cái Ngài một cơ nghiệp vô giá trên trời” (I Phi-e-rơ 1:4)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài
(Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Phao-lô: “Tôn vinh Thượng Đế, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta! Bởi lòng nhân từ vô biên, Thượng Đế đã cho chúng ta được tái sinh để làm con cái Ngài. Do đó, niềm hy vọng của chúng ta tràn trề sức sống vĩnh cửu vì Chúa Cứu Thế đã từ cõi chết sống lại. Thượng Đế đã dành sẵn cho con cái Ngài một CƠ NGHIỆP VÔ GIÁ trên trời, không gì có thể làm nhơ bợn, ô nhiễm, biến chất hay mục nát được” (I Phi-e-rơ 1:3-4). Chúc tụng Cha, nhờ sự phục sinh của Chúa Giê-xu, những người tin Chúa được ban cho một niềm hy vọng sống động và một CO NGHIỆP VĨNH CỬU không thể bị phá hủy, không hư hoại hay phai tàn.
Cảm tạ Cha, nhờ Chúa Giê-xu SỐNG LẠI, tất cả những ai tin Ngài đã được SINH RA trong một gia đình mới. Ở trong gia đình mới này, chúng con có một DI SẢN (CƠ NGHIỆP) mà chưa bao giờ có trước đây. Sứ đồ Giăng kể chuyện: “Tôi thấy trời mới và đất mới… Tôi cũng thấy Giê-ru-sa-lem mới từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống…Tôi nghe một tiếng lớn từ ngai nói: “Kìa, nhà của Thượng Đế ở giữa loài người! Chúa sẽ sống với họ và họ sẽ làm dân Ngài… THÀNH phản chiếu vinh quang Thượng Đế, sáng chói như kim cương, như ngọc bích, trong vắt như pha lê… TƯỜNG xây bằng ngọc bích, còn THÀNH bằng vàng ròng trong như thủy tinh… MƯỜI HAI CỔNG làm bằng mười hai hạt châu, mỗi cổng là một hạt châu nguyên khối. ĐƯỜNG PHỐ trong thành bằng vàng ròng, như thủy tinh trong suốt” (Khải huyền 21). Cha ôi, quá tuyệt vời. Ngay cả gia đình Elon Musk là người giàu nhất trên thế giới, cũng KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG sống ở một nơi như thế này.
Thưa Chúa, cho dù chúng con KHÔNG XỨNG ĐÁNG, nhưng Thượng Đế vô cùng nhân từ, đã BAN CHO chúng con di sản đó. Vậy nhờ ân phúc Thượng Đế, chúng con được cứu, được ở trong gia đình mới và được THỪA HƯỞNG DI SẢN này (Ê-phê-sô 2:4-5). Đây là một ĐẶC ÂN tuyệt vời, vượt quá khả năng hiểu biết của chúng con. Và hơn nữa, không giống như sự giàu có của thế gian, DI SẢN của chúng con trong Nước Chúa là “không hư nát, không ô uế và không phai mờ.” Ngợi khen Chúa vì DI SẢN tương lai của chúng con không thể bị mất, nhưng sẽ TỒN TẠI mãi mãi. Amen.