BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 23/09/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Hỡi con ta, hãy tuân giữ lời răn bảo của cha, đừng từ bỏ các lời dạy dỗ của mẹ con.” (Châm ngôn 6:20)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:20, “Hỡi con ta, hãy tuân giữ lời răn bảo của cha, đừng từ bỏ các lời dạy dỗ của mẹ con.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, vai trò của cha mẹ trong việc trao ban sự khôn ngoan cho con cái của mình. Việc nuôi dạy con cái đòi hỏi sự tham gia cả cha và mẹ. Người cha là người thầy linh hướng trong gia đình. Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, là những người cha của dân tộc Y-sơ-ra-ên, cùng với Đa-vít và Giô-sép (cha nuôi của Chúa Giê-xu), là những người cha được kính trọng trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, người mẹ cũng có vai trò quan trọng của mình, như An-ne và Ơ-nít đã thể hiện (I Sa 1:28; II Ti 1:5).
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Chúng ta là những cha mẹ phải dạy con cái mình về cuộc sống đúng đắn của Chúa. Chúng ta đừng chỉ đơn thuần gửi con cái mình đến trường học từ thứ Hai đến thứ Sáu và đến trường Chúa nhật vào ngày Chúa nhật là đủ. Cha mẹ phải dạy con cái những đạo đức theo Kinh Thánh. Cha mẹ phải dạy con cái mình luật pháp của Đức Chúa Trời về tình dục. Chúng ta phải dạy con cái mình biết Kinh Thánh có khả năng khiến con khôn ngoan, để tiếp nhận ân cứu rỗi do đức tin nơi Chúa Cứu Thế (II Ti 3:15).
Thưa các bậc cha mẹ, đào tạo trẻ thơ không phải là một lựa chọn. Đó là một mệnh lệnh của Đức Chúa Trời (Phục truyền 6:4-7; Ê-phê-sô 6:4). Chúa đã chọn chúng ta để khuyên dạy con cháu và dòng dõi mình sống theo ý muốn Thượng Đế… (Sáng 18:19). Vậy, chúng ta sẽ không giấu gì con cháu, hay thế hệ mai sau bài học ấy, về Đấng Toàn năng đã lập những kỳ công, Ngài hoàn thành những công việc vĩ đại. Chúa ban hành luật pháp cho nhân dân, bảo các tổ phụ truyền dạy cho con cháu, để các thế hệ mai sau sẽ dấy lên, sẽ học hỏi dạy lại cho dòng dõi họ. Theo cách ấy, họ sẽ tin cậy Chúa, ghi nhớ công tác vĩ đại Ngài làm, và mãi mãi vâng giữ mệnh lệnh Ngài (Thi 78:1-8).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sửa dạy con cái trong khi còn có hy vọng; đừng để chúng tự hại mình. Sửa trị và trừng phạt giúp trẻ con khôn ngoan, nhưng trẻ con bị thả lỏng sẽ mang sỉ nhục cho cha mẹ mình (Châm ngôn 19:18; 29:15). Amen.