BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/06/2025

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 24/06/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Các đường của sự khôn ngoan là đường vui thích, mọi lối của nó đều là lối bình an” (Châm ngôn 3:17)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 3:17, “Các đường của sự KHÔN NGOAN là đường VUI THÍCH, mọi lối của nó đều là lối BÌNH AN.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, GIÁ TRỊ thứ 5 của sự KHÔN NGOAN là: (5) Sự khôn ngoan ĐEM LẠI cuộc sống vui thỏa và bình an. Chúng con phải đến với Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài, để đưa ra những LỰA CHỌN KHÔN NGOAN trong cuộc sống của chúng con. Khi làm như vậy, chúng con TẠO RA những con đường hài hòa và tràn ngập sự bình an.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Sống khôn ngoan KHÔNG có nghĩa là chúng ta sẽ KHÔNG có khó khăn. Thay vào đó, nó nhấn mạnh rằng có sự KHÔN NGOAN hướng dẫn, cho phép chúng ta chứng kiến sự BÌNH AN, ngay cả trong những tình huống thử thách. Sự BÌNH AN này giúp chúng ta vượt qua bất kỳ thử thách nào, mà chúng ta có thể gặp phải. Việc TÌM KIẾM KHÔN NGOAN qua lời cầu nguyện, lời Kinh Thánh và suy ngẫm, làm cho con đường của chúng ta trở thành đường VUI THÍCH. Và sự KHÔN NGOAN sẽ dẫn chúng ta đến một cuộc sống tràn ngập bình an.”

Thưa Chúa, KHÔNG CÓ niềm vui lâu dài cho những người dại dột hoặc đạo đức giả. Vua Sa-lô-môn đã NẾM TRẢI những điều có thể mang lại niềm vui trên cõi đời này, XEM THỬ những điều ấy có đem lại sự bình an hay không. Ông kể rằng: “Tôi THỰC HIỆN những việc con người vẫn cho là quan trọng: Cất nhà, trồng nho, lập vườn cây trái, vườn hoa, xây hồ chứa nước để tưới ruộng vườn. Tôi lại MUA nô tỳ thật đông, cho họ mặc sức sinh sôi nẩy nở trong nhà. Tôi cũng MUA các bầy súc vật nhiều chưa từng có. Tôi THU GÓP vô số vàng bạc của người khác. Tôi có nam nữ NGHỆ SĨ ca hát để giải khuây và có nhiều VỢ và NÀNG HẦU để hưởng khoái lạc. Tôi CHẲNG TỪ một điều gì lòng mình ưa thích, mắt mình thèm muốn. Nhưng cuối cùng, tôi thấy tất cả đều vô nghĩa và KHÔNG CÓ bình an (Truyền đạo 2:1-11). Thưa Chúa, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con rằng, chỉ có THEO ĐUỔI sự khôn ngoan của Chúa, mới ĐEM LẠI cuộc sống vui thỏa và bình an. Ngược lại, THEO ĐUỔI lạc thú và tận hưởng khoái lạc, chính là sự THEO ĐUỔI dại dột, trống rỗng, bất an và đau đớn! Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *