BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/05/2025

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 27/05/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Thế là mọi người đều được lên bờ an toàn” (Công vụ 27:44)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Lu-ca trong Công vụ 27:39-44, “Trời vừa sáng, họ thấy một CÁI VỊNH có bãi cát, nhưng không biết thuộc hải phận nào. Họ ĐƯA TÀU vào bãi. Tàu trôi vào bãi cát bị mắc cạn, mũi tàu cắm vào cát không xê dịch được, còn đàng lái bị sóng đánh dữ dội vỡ tan tành. Quân lính đề nghị GIẾT HẾT tù nhân, sợ có người bơi vào bờ trốn thoát. Vì muốn cứu Phao-lô, viên đội trưởng BÁC BỎ đề nghị ấy. Ông RA LỆNH cho ai biết bơi cứ nhảy xuống nước, bơi vào bờ trước. Những người còn lại BÁM VÀO tấm ván hoặc mảnh tàu. Thế là mọi người đều vào bờ AN TOÀN.”

Thưa Cha, chúng con là người tin Chúa, cũng sẽ ĐỐI MẶT với những cơn bão của sự thử thách và đau khổ. Giống như Phao-lô, những CƠN BÃO của cuộc sống sẽ đến với người tin Chúa. Những cơn bão của Phao-lô là: “Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần chìm tàu, một ngày một đêm lênh đênh trên biển cả” (II Cô-rinh-tô 11:25). Cha ôi, chúng con cũng KHÔNG THỂ tránh khỏi các cơn bão của cuộc sống. Chúa Giê-xu nói: “Các con sẽ có HOẠN NẠN trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33).

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Những CƠN BÃO của chúng ta, có thể là KHÓ KHĂN tài chính, sự MẤT MÁT cá nhân, một CĂN BỆNH hoặc một MỐI QUAN HỆ rắc rối. KHÔNG phải lúc nào chúng ta cũng có thể dự đoán chúng. Chúng ta KHÔNG THỂ chạy nhanh hơn chúng. Nhưng chúng ta có thể ĐIỀU chúng đến với Chúa, và quyền năng của Ngài. Bão SẼ ĐẾN, nhưng nếu biết nhờ cậy Chúa, bão sẽ GIÚP chúng ta có thể ĐẾN GẦN Chúa hơn, và trở nên MẠNH MẼ hơn trong đức tin.

Thưa Chúa, khi đối mặt với những CƠN BÃO CỦA CUỘC SỐNG, xin giúp chúng con biết “VUI MỪNG trong hy vọng, KIÊN NHẪN trong hoạn nạn, BỀN LÒNG mà cầu nguyện” (Rô-ma 12:12). Lúc đối mặt với những CƠN BÃO CỦA CUỘC SỐNG, cầu xin Đức Chúa Trời… BAN CHO chúng con đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình an khi chúng con tin cậy Ngài, đến nỗi chúng con ĐẦY TRÀN niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh! (Rô-ma 15:13). Khi đối mặt với những CƠN BÃO CỦA CUỘC SỐNG, xin giúp chúng con biết TIN CẬY Chúa, để nhận được sức mạnh, sự khích lệ và bảo vệ. Amen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *