BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/10/2025

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 28/10/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao…” (Gia-cơ 1:17).

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con khiêm nhường đến trước mặt Cha, biết ơn sự chu cấp của Ngài. “Xin Cha tiếp tục ban phước cho thu nhập của chúng con, để chúng con có thể sử dụng nó một cách khôn ngoan, hầu tôn vinh danh Ngài và giúp đỡ những người gặp khó khăn.”

Cảm tạ Cha đã cho chúng con biết qua ông Gia-cơ rằng, Ngài sẽ đáp lời cầu nguyện ở trên của chúng con: “Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng biến thiên nào nơi Ngài” (1:17). Cha ôi, bất kể hoàn cảnh hay thử thách nào chúng con phải đối mặt, Chúa vẫn thành tín trong sự ban cho của Ngài. Chúng con sẽ tiếp tục tin cậy vào sự chu cấp của Chúa, biết rằng sự rộng lượng của Ngài là vững chắc và đáng tin cậy.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Tôi nhớ một lần khi một người bạn chia sẻ rằng, anh ấy bất ngờ nhận được lời mời trở lại làm việc sau một thời gian bị thất nghiệp và căng thẳng về tài chính. Trong giây phút đó, anh ấy nhận ra sự chu cấp của Đức Chúa Trời là một món quà tốt lành và hoàn hảo từ trên cao. Bất chấp những thử thách mà anh ấy phải đối mặt, bản chất nhân từ không thay đổi của Đức Chúa Trời đã mang lại cho anh ấy sự bình an và lòng biết ơn, nhắc nhở anh ấy về sự thành tín của Ngài trong mọi hoàn cảnh.”

Thưa Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới không chắc chắn và thay đổi liên tục, nhưng bản chất không thay đổi của Chúa mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng cho chúng con. Ngợi khen Cha vì Ngài không hề thay đổi, nên chúng con chẳng bị diệt vong (Ma-la-chi 3:6). Chúc tụng Cha vì sự rộng lượng của Chúa trong việc ban tặng những món quà tốt lành cho con cái của Ngài, làm nổi bật lòng nhân từ và sự quan tâm của Ngài đối với con dân Ngài (Ma-thi-ơ 7:11). Tất cả mọi thứ chúng con có, từ kỹ năng và trí tuệ đến của cải vật chất, đều là những món quà từ Thiên Chúa.

Lạy Cha, hôm nay thay vì khoe khoang tất cả mọi thứ chúng con có, chúng con sẽ sử dụng những món quà tốt lành Chúa ban, để chia sẻ cho người khác và mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *