BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 29/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Anh có phải thật là công dân La-mã không?” (Công vụ 22:27)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 22:22–29: “Nghe Phao-lô nói đến (Chúa sai Phao-lô đến các dân tộc nước ngoài), dân chúng nổi lên gào thét: “THỦ TIÊU nó đi! Nó không đáng sống nữa!” Viên tư lệnh ra lệnh đem Phao-lô vào đồn, tra tấn. Khi lính căng ông ra định đánh đòn, Phao-lô hỏi viên sĩ quan đứng cạnh: “PHÁP LUẬT có cho đánh đòn một công dân La-mã trước khi tòa án xét xử không?” Viên sĩ quan nghe nói, liền lên trình thượng cấp: “Xin thận trọng, vì người này là CÔNG DÂN La-mã!” Viên tư lệnh đến hỏi Phao-lô: “Anh có phải thật là CÔNG DÂN La-mã không?” Ông đáp: “Phải… “ Thưa Cha, việc ông Phao-lô sử dụng quyền CÔNG DÂN La Mã, để THOÁT KHỎI sự bắt bớ bất công, chứng minh cách Chúa có thể HÀNH ĐỘNG thông qua các thể chế trần thế, để hoàn thành mục đích của Ngài.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Mọi người phải VÂNG PHỤC chính quyền, vì chẳng có chính quyền nào không do Thượng Đế thiết lập” (Rô-ma 13:1). Điều này KHÔNG CÓ nghĩa là các nhà cầm quyền đều là người tốt hay tin kính, nhưng Đức Chúa Trời đã BAN CHO những người đó thẩm quyền vì một mục đích, và trong một thời gian. Vì vậy, KHÔNG CÓ GÌ SAI khi một Cơ đốc nhân yêu cầu, được hưởng lợi từ quyền công dân của mình. Và khi chúng ta SỬ DỤNG chính trị, thì không phải là tội lỗi. Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý rằng Phao-lô KHÔNG PHẢI lúc nào cũng tuyên bố, ông là công dân La Mã. Khi ở Phi-líp, Phao-lô và Si-la bị BUỘC TỘI vì truyền giảng Phúc âm. Hai ông bị bắt trói, bị đánh bằng gậy, và bị tống vào tù (Công vụ 16:19-24). Lúc ấy, nếu Phao-lô nói với nhà cầm quyền rằng, ông là công dân La Mã, thì ông sẽ KHÔNG bị đánh đập và KHÔNG bị tống vào ngục. Nhưng nếu vậy, Phao-lô đã KHÔNG CÓ cơ hội làm chứng cho gia đình người cai ngục tin Chúa.”
Thưa Chúa, xin cho chúng con biết CẦU NGUYỆN cho những người cầm quyền. Xin Chúa BAN CHO nhà cầm quyền sự khôn ngoan và hiểu biết, để họ BẢO VỆ chúng con và TRỪNG PHẠT những kẻ làm điều ác. Chúng con cũng CẦU NGUYỆN cho chính mình, xin Cha BAN CHO sự khôn ngoan để chúng con biết được lúc nào nên SỬ DỤNG chính trị và KHÔNG SỬ DỤNG chính trị vì vinh quang của Thiên Chúa. Amen.