BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/09/2025

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 30/09/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Có ai để lửa trong người mà áo quần không bốc cháy?” (Châm ngôn 6:27)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 6:27, “Có ai để lửa trong người mà áo quần không bốc cháy?” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Sa-lô-môn tiếp tục cảnh báo con trai rằng ngoại tình giống như “mang lửa,” vì nó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Am-nôn phạm tội tình dục một cách riêng tư, nhưng làn khói tội lỗi đã lọt vào công chúng. Am-nôn chẳng thể khống chế lửa cháy trong một căn phòng, và kết quả là bị hủy diệt.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lẽ thật này đã được chứng minh trong cuộc sống của người cha yêu quý của Sa-lô-môn. Vua Đa-vít đã phạm tội tình dục một cách riêng tư, nhưng ngọn lửa tội lỗi đã thoát ra khỏi căn phòng hoàng gia đó và đi vào không khí công cộng. Sau khi ngoại tình với Bát-sê-ba, Đa-vít đã trải qua những hậu quả đau khổ của tội lỗi của mình. Ông bị đau khổ về thể xác và tinh thần. Ông kể lại: “Khi tôi không chịu nhìn nhận tội, xương cốt hao mòn, suốt ngày rên rỉ (Thi thiên 32:3). Ông luôn có cảm giác tội lỗi và mất năng lượng: “Đêm ngày tay Chúa đè trên tôi nặng nề, năng lực tôi tiêu tan như sương dưới nắng hạ” (Thi thiên 32:4).

Trong lời cầu nguyện xưng tội của ông trong Thi thiên 51, Đa-vít đề cập đến sự ô uế mà ông cảm thấy sau hành vi ngoại tình của mình (Thi thiên 51:2), Ông cảm nhận được nỗi đau liên tục khi phải đối mặt với tội lỗi của mình (Thi thiên 51:3). Đa-vít bị mất niềm vui (Thi thiên 51:8, 12). Và ông cảm giác bị ghẻ lạnh khỏi Đức Chúa Trời (Thi thiên 51:11). Đa-vít học được rằng niềm vui nhất thời của tội lỗi, sẽ mang lại những ngày dài đau khổ về thể xác và tinh thần (II Sa-mu-ên 12:7-15).

Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng, chúng con không nên đùa giỡn với tội lỗi và mong đợi tránh được hậu quả. Trong một thế giới thường hạ thấp mức độ nghiêm trọng của tội tình dục, xin giúp chúng con biết  xem xét những lời cảnh báo của Chúa một cách nghiêm túc. Xin thúc giục chúng con chạy trốn khỏi những tình huống có thể dẫn đến tội lỗi. Xin nhắc nhở chúng con rằng, tránh xa cám dỗ là tốt hơn đối phó với hậu quả đau đớn sau đó. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tránh xa sự gian dâm. Cho chúng con biết lánh xa tội nhục dục (I Cô-rinh-tô 6:18). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *