BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 31/03/2026

BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 31/03/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả!” (Ma-thi-ơ 23:13)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143: 8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay là Thứ Ba Tuần Thánh (Thứ Ba Tuần Lễ Thương Khó), chúng con suy niệm về những sự kiện đặc biệt trong ngày quan trọng này.

Thưa Cha, vào Thứ Ba Tuần Thánh, những âm mưu nhằm gài bẫy Chúa Giê-xu leo thang. Các lãnh đạo tôn giáo của Y-sơ-ra-ên chỉ có một mục tiêu: loại bỏ Chúa Giê-xu. Vì vậy, những người Pha-ri-si và thầy thông giáo đã cố gắng làm mất uy tín của Chúa. Do đó, Ngài cảnh báo đám đông và các môn đệ về sự giả hình và sự vô tín của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Chúa Giê-xu đã tuyên bố bảy lời lên án (“Khốn thay”) hướng vào tôn giáo giả dối mà Đức Chúa Trời ghê tởm (Ma-thi-ơ 23:13-33).

Chúa ôi, Thứ Ba Tuần Thánh thường được biết đến là ngày “đối chất và dạy dỗ,” nhấn mạnh những lời dạy cuối cùng của Chúa Giê-xu trong Đền thờ trước khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá. Những bài học chính bao gồm: Giữ vững sự tỉnh thức về mặt tâm linh, sử dụng tài năng của mình cho Chúa, hành động chính trực, và thể hiện đức tin chân thành thay vì sự giả tạo về tôn giáo.

Thưa Chúa, trong một số truyền thống, ngày Thứ Ba Tuần Thánh gợi lại lời Chúa Giê-xu cảnh báo về việc một môn đệ sẽ phản bội Ngài. Đây cũng là thời gian để chúng con suy ngẫm về sự chịu khổ của Chúa Giê-xu và sự trung thành trong đức tin. Vào ngày Thứ Ba Tuần Thánh này, qua ẩn dụ về MƯỜI NGƯỜI NỮ đồng trinh, xin giúp chúng con luôn sống tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa Cứu Thế. Qua bảy lời lên án (“KHỐN THAY”) hướng vào tôn giáo giả dối mà Đức Chúa Trời ghê tởm, xin đừng để chúng con sống giả hình giống như những “mồ mả tô vôi,” đẹp đẽ bên ngoài nhưng rỗng tuếch bên trong. Xin giúp chúng con biết nuôi dưỡng đức tin thật sự thay vì chỉ lo xây dựng hình ảnh bóng bẩy trước mặt người đời. Xin tiếp tục dạy chúng con về ẩn dụ HAI NGƯỜI CON, hành động phải đi đôi với lời nói. Chúng con phải sống không mâu thuẫn giữa tư tưởng, lời nói và hành động. Qua ẩn dụ về NHỮNG NÉN BẠC, xin giúp chúng con biết tận dụng và phát triển tài năng cá nhân với tinh thần trách nhiệm. Chúng con không nên vì sợ hãi mà chôn giấu tài năng của mình, nhưng phải tích cực đầu tư và cống hiến để làm vinh hiển danh Chúa. Amen.