BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 07/03/2026

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 07/03/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

 Câu gốc:

“Nếu không địch nổi, khi vua kia còn ở xa thì ông sai sứ xin cầu hòa” (Lu-ca 14:32)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con tiếp tục NGHE Chúa phán: “Nếu không địch nổi, khi vua kia còn ở xa thì ông sai sứ xin cầu hòa” (Lu-ca 14:32). Thưa Cha, cũng như một vị vua phải đánh giá tình hình của mình và đưa ra quyết định khôn ngoan, chúng con cũng phải đánh giá xem việc làm môn đệ đòi hỏi điều gì và đưa ra một cam kết có hiểu biết.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở vùng Cận Đông cổ đại, việc xung đột quân sự là một thực tế thường xuyên, và rủi ro vô cùng cao, thường liên quan đến sự sống còn của các quốc gia và sinh mạng của dân chúng. Vì thế, việc lập kế hoạch chiến lược, bao gồm việc đánh giá lực lượng của mình so với kẻ thù, là tối quan trọng. Ngoại giao, bao gồm việc cử “sứ giả” để “đưa các điều kiện hòa bình,” là một thông lệ được công nhận hầu tránh một cuộc chiến tranh tàn khốc khi một bên biết mình yếu thế hơn. Những cuộc đàm phán như vậy nhằm mục đích đạt được kết quả tốt nhất có thể (ngay cả khi điều đó có nghĩa là đầu hàng hoặc cống nạp) hơn là sự hủy diệt hoàn toàn.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở rằng cũng như một vị vua sẽ không mạo hiểm tham gia một trận chiến vô nghĩa, chúng con cũng không cam kết một cách hời hợt với việc làm môn đệ mà không hiểu rõ cái giá phải trả. Những người không sẵn lòng chịu đựng những khó khăn khi theo Chúa, sẽ giống như một vị vua lao vào một trận chiến mà không thể thắng. Cha ôi, Chúa Giê-xu đang mời gọi chúng con đưa ra quyết định: hoặc cam kết với Chúa để được chiến thắng hoặc không cam kết với Ngài để bị thất bại.

Chúa mong muốn chúng con tìm kiếm sự hòa bình với Ngài trước khi quá muộn. Bằng cách khiêm nhường và tin cậy Chúa, chúng con sẽ tránh được thất bại về mặt tâm linh và sẽ trải nghiệm những phước lành của ân phúc Ngài. Đức Chúa Trời cho chúng con thời gian để đến với Ngài và lập hòa bình thông qua đức tin nơi Chúa Giê-xu. Ngài không ép buộc chúng con phải khuất phục, mà mời gọi chúng con tự nguyện tin cậy Ngài. Tình yêu của Chúa cũng đảm bảo rằng khi quy phục Ngài, chúng con không sẽ mất gì nhưng sẽ được lại tất cả mọi thứ. Cảm tạ Cha, khi quy phục Chúa sẽ dẫn đến bình an, niềm vui và sự sống vĩnh phúc. Amen.