BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 09/08/2025

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 09/08/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Nếu con thận trọng mọi đường lối, thì bước chân con sẽ vững vàng” (Châm ngôn 4:26)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa được LẶP LẠI, trong Châm ngôn 4:26, “Hãy SAN BẰNG các nẻo của chân con, để mọi ĐƯỜNG LỐI con được vững chắc.” Thưa Cha, chúng con được khuyến khích phải SUY NGẪM chu đáo về CON ĐƯỜNG của đôi chân chúng con. SUY NGẪM có nghĩa là CÂN NHẮC một vấn đề trong lòng, XEM XÉT nó một cách cẩn thận, NGHĨ NHIỀU về nó, SUY NGẪM về nó, và SUY ĐI NGHĨ LẠI về nó.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nhiều người thay vì SUY NGẪM, họ tìm kiếm những trò giải trí, để NGĂN CHẶN mọi suy nghĩ. Thay vì KIỂM TRA bản thân và cuộc sống, họ THEO ĐUỔI nhiều trò giải trí. Thay vì SUY NGẪM, họ lại tìm đến với truyền hình, phim ảnh, âm nhạc, uống rượu hoặc ma túy. Thay vì dành thời gian yên tĩnh để SUY NGẪM về cuộc sống của mình, họ lại tìm đến RADIO trong xe, TIVI trong nhà và ĐIỆN THOẠI di động trong túi, để ngăn chặn sự SUY NGẪM. “Kẻ ác lên mặt kiêu ngạo, KHÔNG tìm kiếm Chúa. KHÔNG có Đức Chúa Trời trong mọi suy tư của hắn” (Thi 10:4).

Nhưng sự khôn ngoan đã LÊN TIẾNG: “Hãy YÊN LẶNG và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời (Thi 46:10). “Khi nằm trên giường, hãy SUY NGẪM trong lòng và yên lặng” (Thi 4:4). “Suốt đêm con trằn trọc SUY TƯ lòng tự vấn và hồn linh tự kiểm thảo (Thi 77:6). “Nhưng Chúa ngự trong đền thánh Ngài. Toàn dân trên đất, hãy IM LẶNG trước mặt Ngài!” (Ha-ba-cúc-2:20). Cha ôi, đây là những HOẠT ĐỘNG của những người khôn ngoan.  

Thưa Chúa, có nhiều điều NGĂN CẢN chúng con SUY NGẪM, về con đường của đôi chân. Có nhiều thứ làm cho chúng con ĐI LẠC, khỏi con đường khôn ngoan (Châm 21:16). “Có một con đường DƯỜNG NHƯ chính đáng cho loài người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết” (Châm 14:12). Và Chúa ôi, nếu chúng con KHÔNG SUY NGẪM về đường lối của mình, thì Chúa sẽ SUY NGẪM về đường lối của chúng con. Vì các ĐƯỜNG LỐI của người ta đều ở trước mắt Chúa, và Ngài XEM XÉT mọi lối đi của chúng con” (Châm 5:21). Cha ôi, xin giúp chúng con KHÔNG quên bổn phận, SUY NGẪM về đôi chân của mình! Chúng con NGHE Chúa phán: “Đây là CON ĐƯỜNG, hãy đi theo” (Ê-sai 30:21). Vâng, thưa Cha, “Khi chúng con SUY NGHĨ về đường lối chúng con, thì chúng con quay bước TRỞ VỀ làm theo đúng ý thánh Chúa” (Thi 119:59). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *