BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 13/12/2025

Câu gốc

“Giô-sép thực hiện đúng như điều thiên sứ của Chúa đã truyền và cưới Ma-ri làm vợ” (Ma-thi-ơ 1:24)

“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong xã hội Do Thái, hôn ước là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý, đòi hỏi phải ly hôn chính thức nếu muốn giải thể hôn ước đó. Một người phụ nữ đã đính hôn mà bị phát hiện có thai với người đàn ông khác sẽ bị coi là ngoại tình, và phải chịu sự sỉ nhục, bị ném đá, hoặc ít nhất là ly hôn chính thức. Ông Giô-sép là một “người công chính,” ban đầu có ý định kín đáo từ hôn với Ma-ri, để thể hiện sự tuân thủ Luật pháp lẫn lòng trắc ẩn của ông. Lời chỉ dẫn của thiên sứ hãy “cưới Ma-ri làm vợ” đòi hỏi ông Giô-sép phải có đức tin phi thường trước tình huống này. Và khi Giô-sép vâng lời, đã bày tỏ lòng tin của ông vào lời Chúa hơn là áp lực xã hội.”

Thưa Chúa, xin giúp chúng con biết đáp lại lời Chúa kêu gọi bằng sự vâng phục tức thì, ngay cả khi điều đó có thể gây ra tổn thất cá nhân hoặc hiểu lầm. Cho chúng con biết tin tưởng rằng kế hoạch của Chúa là tốt đẹp, và chúng con phải đáp ứng qua sự vâng phục. Gương mẫu của Giô-sép nhắc nhở chúng con rằng đức tin thường đòi hỏi hành động, chứ không chỉ là niềm tin. Chúng con phải biết vun đắp thái độ lắng nghe tiếng Chúa rồi làm theo, và tin tưởng rằng sự khôn ngoan của Ngài vượt xa sự khôn ngoan của chúng con. Chúa ôi, xin nhắc nhở rằng kế hoạch của Ngài luôn hướng đến lợi ích của chúng con và vinh quang của Ngài. Lòng trung tín của Giô-sép đã bày tỏ rằng, tác động sâu sắc thường đến không phải thông qua sự phô trương, mà thông qua sự vâng phục khiêm nhường và nhất quán với Chúa trong những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *