BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/02/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“… mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng” (Thi thiên 1:3b)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con tiếp tục nghe Chúa phán, “… Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng” (Thi thiên 1:3b). Thưa Cha, chúng con nhận ra, đặc điểm thứ sáu của người có phước là họ được thịnh vượng trong mọi việc làm.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Thịnh vượng theo tiêu chuẩn của Chúa không phải là thịnh vượng theo tiêu chuẩn của thế gian. Khi Kinh Thánh nói, “mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng,” điều đó không có nghĩa là người được miễn nhiễm với thất bại hay khó khăn. Nó cũng không phải là sự đảm bảo về sức khỏe, giàu có và danh tiếng. Điều Kinh Thánh muốn nói về sự thịnh vượng là: Khi chúng ta áp dụng sự khôn ngoan của Chúa, thì hoa trái mà chúng ta gặt hái được sẽ tốt lành, và nhận được sự chấp thuận của Chúa.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng Kinh Thánh không hứa hẹn một cuộc sống dễ dàng và êm đềm cho người tin Chúa. Kinh Thánh nói rằng sẽ có những lúc chúng con phải đối mặt với gió và mưa, sẽ có những ngày hạn hán khi chúng con phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt, và sẽ có những mùa đông kéo dài, cô đơn, lạnh lẽo và khắc nghiệt. Đó là một thực tế của cuộc sống. Sự thịnh vượng thực sự không chỉ đơn thuần là lợi ích vật chất hay thành công thế gian, mà là một sự an lành toàn diện bao gồm khả năng phục hồi trong nghịch cảnh, sự sinh trái đúng lúc trong những nỗ lực của chúng con, và một sức sống tâm linh bền vững phản ánh mạnh mẽ sự kiên định của nguồn thiêng liêng của chúng con. Mùa bội thu của chúng con có thể thay đổi, và chắc chắn sẽ có những thử thách phát sinh, nhưng sự cam kết vững chắc của chúng con trong việc bám rễ sâu phải luôn được duy trì, tin tưởng rằng Chúa sẽ giúp chúng con thịnh vượng vào thời điểm hoàn hảo của Ngài và theo ý muốn hoàn hảo của Ngài.
Chúng con là người có phước có thể vượt qua bất kỳ giông bão nào mà cuộc sống mang đến. Chúa ôi, xin giúp chúng con luôn gắn bó mật thiết với Chúa và Lời Chúa, để luôn có đời sống tâm linh khỏe mạnh và hiệu quả. Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được” (Giăng 15:5). Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 11/02/2026