BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/03/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục…” (I Cô-rinh-tô 9:27)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con NGHE Chúa phán, “Nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi giảng dạy cho người khác, mà chính mình lại bị loại bỏ chăng” (I Cô-rinh-tô 9:27). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Phao-lô thách đố chúng con hãy sống có mục đích, rèn luyện đời sống thánh thiện và giữ vững đức tin đến cùng.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Khán giả của Phao-lô ở Cô-rinh-tô ngày xưa đã rất quen thuộc với các trò chơi thể thao Hy Lạp, đặc biệt là Thế vận hội Isthmian, được tổ chức ở Cô-rinh-tô hai năm một lần. Những trò chơi này tương tự như Thế vận hội Olympic ngày nay và bao gồm chạy đua, đấu vật và quyền anh. Trong các cuộc thi này, các vận động viên phải tuân theo chế độ luyện tập bao gồm tính tự kỷ luật, rèn sức bền, thể lực theo chế độ nghiêm ngặt, ăn uống bài bản, khoa học. Phao-lô dùng hình ảnh này để giúp người Cô-rinh-tô hiểu rằng đời sống tâm linh giống như việc luyện tập cho một cuộc đua. Một tín đồ phải rèn luyện sự tự chủ, sức chịu đựng và sự tập trung để tránh bị loại bỏ về mặt tâm linh.”
Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết xem xét lại việc rèn luyện tâm linh của chính mình. Chúng con chẳng những không để cho những thói quen xấu phát triển, mà còn phải chủ động chống lại tội lỗi. Chúng con không những chỉ nói những lời đúng đắn, mà còn phải sống vâng phục Chúa. Chúng con không những sống có định hướng, mà còn phải rèn luyện bản thân về mặt tâm linh. Chúa ôi, xin giúp chúng con nhìn thấy sự cần thiết của việc phải thực hành những gì mình rao giảng. Xin cho chúng con tránh được sự giả hình và giữ vững sự chân thành trong niềm tin và hành động bằng cách rèn luyện tính tự kỷ luật.
Thưa Cha, xin giúp chúng con biết coi trọng đức tin của mình. Xin đừng để chúng con bắt đầu đời sống Cơ Đốc với lòng nhiệt thành, nhưng theo thời gian, chúng con trở nên yếu đuối về mặt tâm linh. Lạy Chúa, xin cảnh báo chúng con đừng trở nên bất cẩn, nhưng phải luôn tập trung, kỷ luật và tận hiến cho Chúa mỗi ngày. Chúng con phải sống có mục đích và giữ vững đức tin đến cùng. Đời sống Cơ Đốc không phải là một cuộc dạo chơi, nhưng là một cuộc đua cần phải chạy và một trận chiến cần phải thắng. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 15/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 14/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 13/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 12/03/2026