BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 19/07/2025

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 19/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Hãy nghe và tiếp nhận các lời ta, thì năm tháng của đời con sẽ được thêm nhiều lên” (Châm ngôn 4:10)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:10, “Hỡi con ta, hãy NGHE và tiếp nhận các lời ta, thì NĂM THÁNG của đời con sẽ được thêm nhiều lên.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, tầm quan trọng của việc LẮNG NGHE và tiếp nhận những lời dạy bảo khôn ngoan, từ cha mẹ hoặc người tin kính, để có một cuộc sống DÀI LÂU và hạnh phúc. Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nhiều người muốn SỐNG LÂU trên đất. Họ muốn KÉO DÀI tuổi thọ, nên dùng tiền bạc, thuốc men, phẫu thuật, chế độ ăn kiêng và các chương trình tập thể dục để GIÚP CHO mình trường thọ. Nhưng, khi vua Sa-lô-môn nói về BÍ QUYẾT để sống trường thọ, thì ít người quan tâm, bởi vì nó ĐÒI HỎI sự khiêm nhường và vâng lời Chúa. Hầu hết mọi người THÀ TRẢ TIỀN cho thuốc giả, để được tiếp tục sống trong tội lỗi và kiêu ngạo.”

Thưa Chúa, chúng con nhớ lại, do TỘI LỖI, mà dân chúng ở Sô-đôm có cuộc sống vô cùng ngắn ngủi (Sáng 19:24-25). Khi Ê-rơ đến tuổi trưởng thành, Giu-đa thu xếp cho con cưới cô Ta-ma. Nhưng Ê-rơ là người GIAN ÁC, nên bị Chúa phạt phải chết sớm (Sáng 38:6-7). Các con trai của Hê-li LÀM NHIỀU VIỆC XẤU XA, ngay cả việc họ ăn nằm với các phụ nữ giúp việc tại cửa Trại Hội Kiến, nên họ phải qua đời sớm (I Sa-mu-ên 2:22-25). Vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra đã NÓI DỐI Đức Thánh Linh, nên đã chết sớm (Công vụ 5:1-11). Vua Hê-rốt bị trùng ký sinh cắn lủng ruột mà TẮT THỞ, vì vua đã GIÀNH VINH QUANG của Chúa (Công vụ 12:23). Và nhiều thành viên hội thánh tại Cô-rinh-tô bị đau yếu, bệnh tật và QUA ĐỜI, vì họ có sự chia rẽ, bè phái và ăn bánh uống chén cách KHÔNG xứng đáng trong Tiệc Thánh của Chúa (I Cô-rinh-tô 11:30).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết XEM XÉT LẠI các lựa chọn, thái độ và hành vi của chúng con, vì chúng sẽ GÓP PHẦN vào cuộc sống dài lâu hoặc ngắn ngủi của chúng con. Ngoài ra, chúng con phải DẠY cho con cháu sự KHÔN NGOAN của Chúa. Chúng con phải kêu gọi: “Hỡi các con, hãy lắng nghe ta; ta sẽ DẠY các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va” (Thi  34:11). Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy DẠY cho chúng sự KHÔN NGOAN của Chúa, nhờ đó chúng mới được phước và SỐNG LÂU trên đất (Ê-phê-sô 6:1-4). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *