BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 21/02/2026

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 21/02/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ngài vốn giàu sang, nhưng vì anh chị em tự làm nên nghèo khổ để bởi sự nghèo khổ của Ngài anh chị em được trở nên giàu sang” (II Cô-rinh-tô 8:9)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, sáng MÙNG NĂM TẾT, chúng con nghe Chúa phán qua ông Phao-lô, “Anh chị em biết ân huệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, Ngài vốn giàu sang, nhưng vì anh chị em tự làm nên nghèo khổ để bởi sự nghèo khổ của Ngài anh chị em được trở nên giàu sang” (II Cô-rinh-tô 8:9). Thưa Cha, chúng con nhận ra, phúc âm thịnh vượng (prosperity gospel) dựa vào câu Kinh Thánh này để minh chứng rằng Phao-lô đang dạy về sự gia tăng của cải vật chất.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Nếu đọc câu Kinh Thánh này theo ngữ cảnh thì Phao-lô không có dạy về sự gia tăng của cải vật chất, mà đang dạy những nguyên tắc hoàn toàn ngược lại. Thật vậy, Phao-lô đang dạy người Cô-rinh-tô rằng vì Chúa Cứu Thế đã hoàn thành rất nhiều việc cho họ qua sự chuộc tội, vậy họ nên từ bỏ của cải của mình để phục vụ Đấng Cứu Thế. Đó là lý do tại sao chỉ vài câu ngắn sau đó, Phao-lô đã khuyên người Cô-rinh-tô hãy trợ giúp cho những người túng thiếu. Sau nầy, nếu anh chị em túng thiếu thì họ có thể giúp đỡ lại anh chị em, vậy là công bằng” (II Cô-rinh-tô 8:14).

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết xem xét lại sự hiểu biết của chính mình về “giàu có” và “nghèo khổ,” để chuyển trọng tâm từ sự tích lũy vật chất sang sự giàu có thuộc linh. Sự giàu có đích thực không phải là vật chất mà là tâm linh. “Sự giàu có” mà những người tin Chúa nhận được chính là sự cứu rỗi, sự hòa giải với Chúa và sự sống vĩnh phúc, lớn lao hơn nhiều so với của cải trần gian.

Cha ôi, nếu Chúa Cứu Thế có tất cả mọi thứ, đã từ bỏ tất cả vì chúng con, thì chúng con, những người đã nhận được rất nhiều, càng phải sẵn lòng dâng hiến thời gian, tài năng và nguồn lực của mình vì lợi ích của người khác và sự phát triển của vương quốc Ngài. Cuộc đời, cái chết và sự phục sinh của Chúa Cứu Thế là hành động quảng đại lớn nhất trong lịch sử. Và với tư cách là những người theo Ngài, chúng con được kêu gọi phản ánh tinh thần quảng đại ấy trong cách sống yêu thương và cho đi những gì mình có. Chúng con phải biết sống với một tầm nhìn vĩnh cửu: Của cải trần gian sẽ phai tàn, nhưng những gì Chúa ban tặng (sự cứu rỗi, sự sống vĩnh phúc…) sẽ tồn tại mãi mãi. Amen.