BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 21/03/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Những người khác chỉ lo lợi riêng mình, không lo đến lợi ích của Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Phi-líp 2:21)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay chúng con NGHE Chúa phán qua ông Phao-lô, “Những người khác chỉ lo lợi riêng mình, không lo đến lợi ích của Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Phi-líp 2:21). Thưa Cha, chúng con nhận ra, nhiều người, ngay cả trong Hội thánh, chỉ tập trung vào những gì có lợi cho bản thân hơn là những gì làm vinh hiển danh Chúa.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Phao-lô đã viết thư này khi ông bị giam cầm ở Rô-ma khoảng năm 60-62 sau Công nguyên. Vào thời điểm đó, Hội thánh đang phát triển, nhưng không phải tất cả những người phục vụ đều có động cơ đúng đắn. Một số người lãnh đạo rao giảng vì tham vọng ích kỷ, chứ không vì tình yêu chân thành dành cho Chúa (Phi-líp 1:15-17). Nhiều người tìm kiếm sự thoải mái và địa vị cá nhân, hơn là sự tận tâm thực sự đối với Phúc âm. Thực sự đó khiến Phao-lô lo ngại rằng những người lãnh đạo trung thành, lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu làm trung tâm rất hiếm hoi. Phao-lô chỉ ra rằng có rất nhiều người tập trung vào hạnh phúc, danh tiếng hoặc lợi ích cá nhân, hơn là vào việc thúc đẩy sứ mệnh của Chúa Giê-xu.”
Thưa Chúa, trong một thế giới liên tục khuyến khích sự xây dựng thương hiệu cá nhân và theo đuổi hạnh phúc cá nhân, lời của Phao-lô nhắc nhở chúng con phải biết xem lại điều gì đang thúc đẩy các quyết định, thời gian, nguồn lực và khát vọng của chúng con. Chúa ôi, chúng con phải đang xây dựng vương quốc của Chúa, chứ không phải vương quốc của riêng của mình. Chúng con phải vun đắp một tấm lòng thực sự tìm kiếm vinh quang của Đức Chúa Trời và sự an lành của dân Ngài, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh cá nhân hoặc sự khó chịu. Lạy Chúa, xin tiếp tục nhắc nhở chúng con rằng việc làm môn đệ Chúa phải được đánh dấu bằng một sự chuyển đổi sâu sắc từ tính tự cho mình là trung tâm sang tính hướng về Chúa Giê-xu là trung tâm, nơi ý muốn của Ngài trở thành khát vọng lớn nhất của chúng con và lợi ích của Ngài là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của chúng con.
Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán, “Con hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta sẽ trở nên vị kỷ… Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta” (II Ti-mô-thê 3:1-12). Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 21/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 20/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 19/03/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 18/02/2026