BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 22/02/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Những người đã được định để hưởng sự sống vĩnh phúc đều tin nhận Chúa” (Công vụ 13:48)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì vừa sáng, chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa trong Công vụ 13: 42-52, “Khi Phao-lô và Ba-na-ba bước ra khỏi hội trường, dân chúng nài nỉ hai ông trở lại giảng giải thêm Đạo Chúa… Ngày thứ bảy sau, hầu hết dân trong thành tập họp để nghe Đạo Chúa. Thấy quần chúng đông đảo, các nhà lãnh đạo Do-thái sinh lòng ganh tị, phản đối những lời Phao-lô giảng dạy và nhục mạ ông. Phao-lô và Ba-na-ba dõng dạc tuyên bố: “Đạo Chúa được TRUYỀN GIẢNG cho đồng bào trước, nhưng đồng bào khước từ và xét mình không đáng được sống vĩnh cửu, nên chúng tôi QUAY SANG người nước ngoài… Những người sẵn sàng tiếp nhận sự sống vĩnh cửu đều tin Chúa.”
Thưa Cha, chúng con nhận ra, sự RAO GIẢNG của Phao-lô mang lại kết quả là có người tin nhận và có người chống đối. DÂN NGOẠI háo hức tiếp nhận Phúc âm, trong khi một số NGƯỜI DO THÁI từ chối Phúc âm. Trong cả hai trường hợp, TIN NHẬN và TỪ CHỐI, thì kế hoạch của Chúa cũng đang được hoàn thành. Đây là lý do tại sao các môn đồ có thể VUI MỪNG, mặc dù chỉ có một số người tin nhận Phúc âm. (1) Các môn đồ VUI MỪNG, vì Chúa đã làm những việc lớn lao cho Dân ngoại ở An-ti-ốt xứ Bi-si-đi, nghĩa là hội thánh đầu tiên ở Tiểu Á (nay là Thổ Nhĩ Kỳ) được thành lập. (2) Họ VUI MỪNG vì tin rằng, Chúa sẽ làm một công việc vĩ đại ở các thành phố tiếp theo, bắt đầu với Y-cô-ni. (3) Họ VUI MỪNG, vì biết rằng Chúa sẽ ban cho người tin Chúa sự sống vĩnh phúc.
Cảm tạ Cha vì Ngài có thể làm những điều KHÔNG THỂ. Chúa CÓ THỂ thay đổi tấm lòng của tội nhân bướng bỉnh nhất và KÉO HỌ đến với Phúc âm cứu rỗi. Xin Chúa giúp chúng con biết KIÊN TRÌ chia sẻ Phúc âm, ngay cả khi đối mặt với sự chống đối. Cho chúng con biết TIN CẬY Đức Chúa Trời sẽ làm việc trong lòng những người nghe. Xin nhắc nhở chúng con rằng, sự RA ĐỜI của hội thánh ở An-ti-ốt xứ Bi-si-đi, KHÔNG CHỈ phụ thuộc vào lòng can đảm đáng kinh ngạc của Phao-lô và Ba-na-ba, MÀ CÒN nhờ vào công việc kỳ diệu của Chúa trên dân chúng tại đó. Chúa ôi, xin giúp chúng con trở thành những CHỨNG NHÂN trung thành, chia sẻ tin mừng của Chúa Giê-xu với lòng can đảm, ngay cả khi ĐỐI MẶT với sự từ chối. Amen.