BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 24/05/2025

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 24/05/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Chúng tôi không còn nhờ cậy vào chính mình nữa, mà tin cậy nơi Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 1:9)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Lu-ca trong Công vụ 27:1-20. Cuối cùng, Phao-lô và những người bạn đồng hành lên một CON TÀU đi đến nước Ý. Khi bắt đầu cuộc hành trình, họ chưa gặp cơn bão. Kế sau, họ đã bị TRẬN BÃO LỚN. Phao-lô nói với các sĩ quan rằng, nếu đi tiếp tục, họ phải ĐỐI MẶT với vụ đắm tàu, mất hàng hóa và đe dọa tính mạng. Viên sĩ quan phụ trách các tù nhân KHÔNG lắng nghe Phao-lô, vì nghĩ rằng Phao-lô chỉ đang cố gắng TRÌ HOÃN phiên tòa xét xử của mình ở Rô-ma.”

Thưa Cha, một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Có những NGUYÊN TẮC liên quan đến sự QUAN TÂM chăm sóc và yêu thương của Chúa, mà chúng ta cần GHI NHỚ giữa những cơn bão của cuộc đời. Đầu tiên, Chúa phải đưa chúng ta đến sự TẬN CÙNG của chính mình, để chúng ta có thể HỌC CÁCH tin cậy Ngài. Ở đây, bước ĐƯỜNG CÙNG của Phao-lô và những người bạn đồng hành là: “Suốt nhiều ngày, mặt trời KHÔNG xuất hiện, các ngôi sao cũng KHÔNG, mà bão thì cứ TIẾP TỤC thổi rất mạnh… chúng tôi đành tuyệt vọng, KHÔNG CÒN MONG được cứu thoát nữa” (27:20). Họ đã ở chỗ TẬN CÙNG, để họ có thể HỌC CÁCH tin cậy vào Chúa. Chúa phải PHÁ VỠ chúng ta, trước khi Ngài XÂY DỰNG chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta KHÔNG CÒN có thể dựa vào sức mạnh của chính mình, chúng ta mới HỌC CÁCH bắt đầu nương cậy vào Chúa.”

Cha ôi, trong sự QUAN TÂM chăm sóc và yêu thương của Chúa, Ngài sẽ nhân từ CHO PHÉP nhiều hoàn cảnh đến với cuộc sống của chúng con, để chúng con có thể TIN CẬY vào Ngài, thay vì TIN CẬY vào chính mình. Như chính Phao-lô đã làm chứng: “Nỗi gian khổ của chúng tôi tại Tiểu Á… nặng nề quá mức, KHÔNG CÒN hy vọng sống nữa. Chúng tôi cảm thấy như mình đã phải NHẬN ÁN tử hình; nhưng điều nầy đã khiến chúng tôi KHÔNG CÒN nhờ cậy vào chính mình nữa, mà TIN CẬY nơi Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 1:8-9). Thưa Chúa, xin giúp chúng con luôn để Chúa NUNG NÓNG chúng con trong lò lửa đau khổ, để chúng con biết NƯƠNG CẬY vào Ngài và trở nên người trưởng thành. Xin cho chúng con luôn để Chúa NHÀO NẶN chúng con trong lò lửa đau khổ, để chúng con biết NƯƠNG CẬY vào Ngài và trở nên người mà Ngài muốn chúng con trở thành. Amen

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *