BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 26/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tôi là người Do Thái, sinh tại Tạt-sơ, xứ Si-li-si…” (Công vụ 22:3)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Phao-lô: “Thưa quý vị, thưa đồng bào, xin nghe tôi thanh minh đôi lời: Tôi là người Do-thái, sinh tại Tạt-sơ, xứ Si-li-si, nhưng được nuôi dưỡng trong thành phố này, và học hỏi dưới chân luật sư Ga-ma-li-ên, nghiêm khắc thi hành luật pháp của tổ tiên. Tôi đầy NHIỆT TÂM với Thượng Đế, cũng như quý vị ngày nay. Tôi đã từng KHỦNG BỐ Đạo này, không ngần ngại bắt trói, giam cầm và GIẾT HẠI tín đồ nam nữ. Điều này có thầy Tế lễ tối cao và cả Hội đồng Quốc gia làm chứng, cầm lá thư của họ gửi cho các nhà lãnh đạo Đa-mách, tôi lên đường đến đó để BẮT TRÓI các tín đồ Đạo này, giải về Giê-ru-sa-lem trừng trị… ” (Công vụ 22:1-5).
Thưa Cha, ông Phao-lô đã làm chứng về Chúa qua CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Một trong những cách dễ dàng nhất và tự nhiên nhất để chia sẻ Phúc âm, là kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Ngay cả khi chúng ta là những người mới tin Chúa, không biết nhiều về Kinh Thánh, chúng ta vẫn có thể làm chứng về Chúa cho người khác theo cách này. Trong Công vụ 22, chúng ta thấy Phao-lô kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI gồm 3 điểm: (I) Cuộc sống của mình TRƯỚC KHI tin Chúa (22:1-5). (II) CƠ HỘI tin Chúa (22:6-16). Và (III) Đời sống được thay đổi SAU KHI tin Chúa (22:17-21). Và ở trên, Phao-lô đã kể lại phần 1 của CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI: (I) Cuộc sống của ông TRƯỚC KHI tin Chúa: “Tôi là người Do-thái, sinh tại Tạt-sơ… học hỏi dưới chân luật sư Ga-ma-li-ên, nghiêm khắc thi hành luật pháp của tổ tiên…” (22:1-5).”
Thưa Chúa, trước đây, chúng con thường cho rằng, nhiệm vụ KHÓ KHĂN NHẤT mà Chúa đã giao cho người tin Chúa là LÀM CHỨNG về Chúa với người khác. Bây giờ chúng con nhận biết rằng: Một trong những cách DỄ DÀNG NHẤT và tự nhiên nhất để chia sẻ Phúc âm, là kể lại CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Chúa ôi, giúp chúng con biết tha thiết MONG MUỐN cho nhiều người khác có được sự cứu rỗi. Cho chúng con có lòng sốt sắng, để chia sẻ Phúc âm qua CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Giúp chúng con dạn dĩ như Phao-lô để làm chứng cho người khác qua CÂU CHUYỆN ĐỜI TÔI. Cho chúng con mạnh dạn như người mù được Chúa chữa lành, để làm chứng về Chúa rằng: “TRƯỚC tôi mù mà NAY được sáng!” Amen.