BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 26/07/2025

BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 26/07/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc

“Chúng ăn bánh của sự gian ác và uống rượu của sự bạo tàn” (Châm ngôn 4:17)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:17, “Chúng ĂN BÁNH của sự gian ác và UỐNG RƯỢU của sự bạo tàn.” Thưa Cha, chúng con nhận ra tầm quan trọng của việc đi theo con đường KHÔN NGOAN và tránh xa con đường của kẻ gian ác. Chúng con phải LÀM điều thiện, ĂN những thức ăn của sự khôn ngoan, và TRÁNH XA con đường của những kẻ xấu xa. Cha ôi, nếu chúng con đi theo CON ĐƯỜNG KHÔN NGOAN, thì sẽ được Chúa bảo vệ và ban phước. Chúng con sẽ được Ở TRONG sự bình an và thịnh vượng.

Thưa Chúa, chúng con đang sống trong một THẾ GIỚI đầy tội lỗi, và bị những người gian ác vây quanh. Họ ĂN NUỐT điều ác và điều hung bạo, như thể ăn bánh và uống rượu. Họ trở nên lo lắng và CÁU KỈNH, khi họ KHÔNG thể phạm tội và KHÔNG thể làm tổn thương người khác. Họ KHÔNG yêu thích sự công chính, vì điều đó KHÔNG làm thỏa mãn ƯỚC MUỐN gây tổn hại cho người khác. Họ bêu xấu lẫn nhau và THÙ GHÉT Thượng Đế. Họ cộc cằn, KIÊU CĂNG và khoác lác. Lúc nào họ cũng nghĩ đến chuyện làm quấy, KHÔNG vâng lời cha mẹ (Rô-ma 1:30). Thế giới có nhiều người như vậy, và chúng con là người khôn ngoan sẽ phải NỖ LỰC rất nhiều, mới có thể LẨN TRÁNH họ và đường lối của họ (Châm 4:14-17).

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Hãy TRÁNH XA những người gian ác. ĐỪNG bước vào đường kẻ ác, ĐỪNG theo lối bọn gian manh. Phải TRÁNH xa, đừng lai vãng, phải QUAY LƯNG đi luôn một nước” (Châm 4:14-15). KHÔNG CÓ CHỖ cho bất kỳ sự thỏa hiệp nào, với loại người xấu xa này. Chúng sẽ làm HƯ HỎNG cách cư xử tốt của chúng ta, và ĐƯA chúng ta xuống sự hủy diệt và hỏa ngục.”

Thưa Chúa, xét về bản chất, chúng con được SINH RA trong sự gian ác và HOÀI THAI trong tội lỗi. Chúng con VỐN GIAN ÁC từ khi sinh ra, cho đến khi chúng con nhờ ân phúc Chúa mà được tái sinh. Chúng con VÔN TỘI LỖI từ khi sinh ra, cho đến khi chúng con nhờ ân phúc Chúa mà được cứu. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết CHỌN LỰA con đường khôn ngoan, để ĐI THEO sự hướng dẫn của Chúa và LÀM những điều tốt lành, THAY VÌ đi theo con đường của sự dại dột, để làm những điều xấu xa và gây hại cho người khác. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *