BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/09/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/09/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Vì các đường nẻo của con người ở trước mặt Đức Giê-hô-va” (Châm ngôn 5:21)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 5:21, “Vì các đường nẻo của con người Ở TRƯỚC MẶT Đức Giê-hô-va, Ngài SAN BẰNG mọi lối đi của họ.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, Đức Chúa Trời NHÌN THẤY và hiểu biết tất cả hành động của con người, cả tốt và xấu. Sự NHÌN THẤY này là một lời cảnh báo cho người bất chính, vì Đức Chúa Trời sẽ PHÁN XÉT tội lỗi ngoại tình của họ. Sự HIỂU BIẾT này mang lại sự an ủi cho người ngay chính, vì những việc làm tốt đẹp của họ sẽ KHÔNG bị lãng quên, nhưng được Chúa CÔNG NHẬN và ban thưởng vào ngày sau cùng.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở Y-sơ-ra-ên cổ đại, khái niệm về sự TOÀN TRI của Đức Chúa Trời là trung tâm trong sự hiểu biết của họ về bản tính của Ngài. Dân Y-sơ-ra-ên tin rằng Đức Chúa Trời KHÔNG CHỈ quyền năng, MÀ CÒN tham gia mật thiết vào cuộc sống của dân Ngài, nhắc nhở mọi người rằng hành động của họ luôn Ở TRƯỚC MẶT Đức Chúa Trời. Sa-lô-môn đã viết Châm ngôn vào thời kỳ mà quốc gia Y-sơ-ra-ên đang phát triển, nhưng cũng đang ĐỐI MẶT với những cám dỗ từ các nền văn hóa xung quanh. Dân chúng thường BỊ CÁM DỖ để phạm tội tà dâm và thờ hình tượng. Lời cảnh báo của Sa-lô-môn ở đây sẽ nhắc nhở họ rằng, Đức Chúa Trời đang NHÌN THẤY, ngay cả khi KHÔNG CÓ AI khác nhìn thấy. Điều này nhằm khuyến khích sự TRUNG THÀNH với các mệnh lệnh của Thượng Đế trong cả đời sống công cộng và riêng tư.”

Chúa ôi, Đức Giê-hô-va NHÌN THẤY và biết rõ bí mật tình dục của chúng con. Xin cho chúng con biết kính sợ Chúa, vì Ngài đang NHÌN THẤY tất cả. Cho dù tội lỗi tình dục thường được thực hiện trong bí mật, nhưng Chúa NHÌN THẤY tất cả. Những kẻ ngoại tình thường GẶP NHAU ở những nơi riêng tư hoặc tối tăm, nhưng Chúa NHÌN THẤY tất cả (Châm 7:9). Những người nghiện báo chí khiêu dâm hoặc phim ảnh khiêu dâm, thường nghĩ rằng KHÔNG AI BIẾT gì về việc họ đang làm, nhưng Chúa NHÌN THẤY tất cả (Ê-xê 23:14-16).

Lạy Chúa, xin GÌN GIỮ chúng con khỏi sự tà ác của tội ngoại tình, dù là trong suy nghĩ hay hành động. Xin giúp cho chúng con biết GIỮ cho đời sống tình dục luôn trong sạch và thánh khiết, vì đây là ý muốn của Chúa (I Tê-sa 4:1-8). Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *