BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 01/12/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc
“… một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên” (Dân-số ký 24:17)
“Lạy CHÚA, mỗi sáng Ngài nghe tiếng con. Mỗi sáng con dâng lên lời khẩn xin cùng Ngài và chờ đợi Ngài trả lời” (Thi-thiên 5:3 BPT).
Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con nghe kể về lời tiên tri Chúa Giê-xu giáng sinh trong Dân-số ký 24:17, “Tôi thấy Người, nhưng chẳng phải bây giờ; Tôi xem Người, nhưng chẳng phải ở gần; một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ việt trồi lên từ Y-sơ-ra-ên; Người sẽ đâm lủng Mô-áp từ đầu nầy tới đầu kia, hủy diệt dân hay dấy giặc nầy.” Thưa Cha, chúng con nhận ra, lời tiên tri này là chỉ về Đấng Mê-si-a (Chúa Cứu Thế Giê-xu).
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Trong sách Dân-số ký có nhiều hình bóng về Đấng Mê-si-a. Khi dân chúng oán trách Môi-se, Chúa sai rắn lửa đến, cắn nhiều người chết. Sau đó, Chúa bảo Môi-se làm một con rắn lửa, treo lên một cây sào. Người nào bị rắn cắn chỉ cần nhìn nó là được sống (21:4-9). Đây là bức ảnh về sự đóng đinh của Chúa Cứu Thế (Giăng 3:14). Hòn đá chảy nước cho dân chúng uống trong đồng vắng cũng làm hình bóng về Đấng Mê-si-a (I Cô-rinh-tô 10:3). Hằng ngày dân chúng được nuôi sống với bánh ma-na, cũng làm hình bóng về Chúa Cứu Thế là Bánh của sự sống (Giăng 6:31-33). Nổi bật nhất là lời tiên tri của Ba-la-am đã dự ngôn về địa vị ưu thế của dân Y-sơ-ra-ên trong lịch sử do “một Ngôi Sao hiện ra từ Gia-cốp” (24:17). Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xác nhận chính Ngài là “chồi và hậu tự của Đa-vít, là sao mai sáng chói” (Khải-huyền 22:16). Ngôi sao thường nhắc cho mọi người hy vọng về sự hiện đến của Đấng Mê-si-a (Ma-thi-ơ 2:2). Các nhà thông thái phương Đông đến thành Giê-ru-sa-lem hỏi: “Vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lạy Ngài” (Ma-thi-ơ 2:2). Và khi “Mấy thầy nghe vua phán xong, liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao, mừng rỡ quá bội” (Ma-thi-ơ 2:9-10).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con “khi suy nghiệm chân lý của lời tiên tri, ánh sáng rạng đông sẽ bừng lên giữa cảnh tối tăm, và Chúa Cứu Thế là Ngôi Sao mai, sẽ soi sáng tâm hồn chúng con” giúp chúng con nhận biết Ngài chính là Đấng Mê-si-a đã hứa. Nhờ đó, chúng con sẽ làm giống như các nhà thông thái đông phương, tiếp tục “sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài” trong mùa giáng sinh này và suốt cả cuộc sống. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ NĂM DIỆU KỲ 15/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ TƯ DIỆU KỲ 14/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ BA DIỆU KỲ 13/01/2026
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 12/01/2026