BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 02/02/2026

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 02/02/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ngài sẽ yêu thương anh em, ban phước cho anh em, làm cho dân số anh em gia tang…” (Phục truyền 7:13)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Môi-se: “Ngài sẽ yêu thương anh em, ban phước cho anh em, làm cho dân số anh em gia tăng. Ngài cũng ban phước cho dòng dõi anh em, cho thổ sản anh em, cho ngũ cốc, rượu và dầu của anh em, cho đàn bò và đàn lừa của anh em gia tăng, trên vùng đất mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em là sẽ ban cho anh em” (Phục truyền 7:13). Thưa Cha, trong năm mới, Chúa dự định ban phước cho gia đình, nông nghiệp, sự chăn nuôi và thịnh vượng của người tin Chúa.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Vào thời cổ đại, gia đình, nông nghiệp và chăn nuôi rất quan trọng đối với sự sống còn và thịnh vượng. Lời hứa của Đức Chúa Trời về việc ban phước cho những lĩnh vực này là sự đáp lại trực tiếp nhu cầu của dân chúng, mang đến cho họ hy vọng và sự an toàn trên một vùng đất mới và xa lạ. Những phước lành này nhằm khuyến khích dân Chúa hoàn toàn tin cậy vào Ngài, biết rằng Chúa sẽ chu cấp cho họ khi họ sống theo Lời Ngài.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con rằng phước lành của Chúa không chỉ về mặt thuộc linh, mà còn bao gồm cả phước lành thuộc thể hàng ngày. Chúa luôn quan tâm đến cuộc sống của dân Ngài, mong muốn chúng con thịnh vượng. Tình yêu của Chúa không xa cách, nó hiện diện trong những đồng ruộng chúng con, những gia đình chúng con và những sự chu cấp chúng con nhận được. Chúa không chỉ quan tâm đến đời sống tâm linh mà còn cả nhu cầu vật chất của chúng con. Chúa ôi, xin giúp chúng con biết tin cậy vào sự chu cấp của Ngài, biết rằng Chúa vui thích ban phước cho con cái Ngài. Cho chúng con biết sống với lòng biết ơn, nhận ra rằng mọi điều tốt lành trong cuộc sống đều là món quà yêu thương của Đức Chúa Trời. Nó cũng là lời mời gọi chúng con giữ vững đức tin, tin tưởng rằng Đức Chúa Trời nhìn thấy nhu cầu của chúng con và hoàn toàn có khả năng đáp ứng cho chúng con.

Cha ôi, xin giúp chúng con luôn nhận ra tình yêu dồi dào của Chúa. Cho chúng con biết tin tưởng vào sự chu cấp của Ngài. Và mỗi ngày xin dạy chúng con biết bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những phước lành Chúa ban cho chúng con, cả hữu hình và vô hình. Amen.