BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 02/03/2026

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 02/03/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ai không vác cây thập tự mình theo ta cũng không thể làm môn đệ ta” (Lu-ca 14:27 BDY),

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay, chúng con NGHE ĐƯỢC tiếng Chúa phán: “Ai không vác cây thập tự mình theo Ta cũng không thể làm môn đệ Ta” (Lu-ca 14:27 BDY). Thưa Cha, để làm môn đệ Chúa, chúng con phải sẵn sàng hy sinh những ham muốn, tham vọng và sự thoải mái của bản thân để hết lòng theo Chúa.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Lời Chúa nhấn mạnh cái giá phải trả, để trở thành môn đồ. Trong khi sự cứu rỗi là một món quà được Chúa ban tặng thông qua ân phúc, thì việc theo Chúa đòi hỏi một sự đáp lại cá nhân bằng sự cam kết và hy sinh bản thân. Vác thập tự giá có nghĩa là đặt ý muốn của Chúa lên trên ý muốn của chúng ta, ngay cả khi điều đó khó khăn hoặc đau đớn. Thập tự giá không phải là thứ chúng ta vác một lần rồi đặt xuống, đó là một cam kết suốt đời. Điều này không có nghĩa là chúng ta giành được ơn cứu rỗi bằng sự đau khổ, mà là chúng ta đáp lại ân phúc của Chúa bằng cách sống một cuộc đời làm vinh danh Ngài, ngay cả khi đối mặt với những thử thách. Ngoài ra, vác thập giá cũng là việc đồng cảm với Chúa Giê-xu trong sự đau khổ và sứ mệnh của Ngài. Cũng như Chúa Giê-xu đã vác thập giá vì chúng ta, chúng ta được kêu gọi noi theo gương Ngài bằng cách sống một cuộc đời vâng phục, hy sinh và yêu thương.”

Thưa Chúa, xin nhắc nhở chúng con biết cam kết để vác thập tự giá theo Ngài. Chúng con phải từ bỏ bản thân và sẵn sàng dâng lên ước muốn và cuộc sống của mình cho ý muốn của Chúa. Chúng con phải chọn lựa con đường của Chúa, ngay cả khi điều đó khó khăn, không ưa thích hoặc tốn kém. Chúng con phải biết hy sinh sự thoải mái cá nhân, từ bỏ tham vọng ích kỷ, chịu đựng sự chế giễu vì đức tin của mình, hoặc ưu tiên nhu cầu của người khác hơn nhu cầu của chính mình. Chúng con phải liên tục làm chết đi bản chất ích kỷ, sự kiêu ngạo và sự chấp thuận của thế gian. Thay vào đó chúng con sẽ chọn con đường khiêm nhường, vâng phục và hy sinh, biết rằng con đường này, dù đầy khó khăn, nhưng dẫn đến sự sống vĩnh phúc và phần thưởng đời đời. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn tin cậy Ngài, đi theo Ngài và vác thập giá mình với đức tin và lòng can đảm. Amen.