BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 03/02/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 03/02/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Ông vui mừng và thúc giục mọi người cứ vững lòng theo Chúa” (Công vụ 11:23)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, sáng nay chúng con NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Lu-ca trong Công vụ 11:21-24: “Chúa cùng làm việc với các tín hữu, nên có đông người ăn năn tin Chúa. Hội thánh Giê-ru-sa-lem cử Ba-na-ba đến An-ti-ốt. Khi đến nơi, ông rất vui mừng, KHÍCH LỆ anh em hết lòng trung tín với Chúa. Ông cũng dìu dắt nhiều người đến với Chúa.” Thưa Cha, người Do Thái đã BẤT NGỜ khi Chúa mời gọi Dân ngoại bước vào Vương quốc Ngài. Chúa hành động đôi lúc KHÔNG theo cách chúng con nghĩ, vì vậy chúng con cần sẵn sàng CHẤP NHẬN kế hoạch của Ngài khi nó khác với mong đợi của chúng con.

Cha ôi, Ba-na-ba rất VUI MỪNG vì sự cứu rỗi đã đến với Dân Ngoại. Ông VUI LẮM khi thấy nhiều tín hữu thuộc nhiều dân tộc, được vào gia đình của Chúa bằng đức tin. Và đúng với tên của mình (Ba-na-ba, “con trai của sự khích lệ”), ông đã KHÍCH LỆ các tín hữu tại An-ti-ốt (11:23). Chúa ôi, chúng con thấy Ba-na-ba đã KHÍCH LỆ họ rằng: [1] Người tin Chúa KHÔNG THỂ tránh khỏi sự đau khổ. Họ PHẢI CHỊU bắt bớ, ngược đãi và thử thách nghiêm trọng, bởi vì thế gian thù địch với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 5:10-12; Giăng 15:18; Gia-cơ 4:4 ). [2] Ba-na-ba KHÍCH LỆ các tín hữu kiên quyết giữ vững những chân lý đã nghe để khỏi bị lôi cuốn, trôi giạt (Hê-bơ-rơ 2:1). [3] Ba-na-ba KHUYẾN KHÍCH họ giữ trung tín cho đến chết, để được Chúa ban cho con mão triều thiên của sự sống (Khải huyền 2:10). [4] Ba-na-ba KHUYẾN KHÍCH họ nên tuần tự tiến bước bởi đức tin, vì “người công chính sẽ sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17 ). Ba-na-ba KHÍCH LỆ các tín hữu tiếp tục tiến lên, tiếp tục chạy, và đừng bỏ cuộc.

Thưa Chúa, trong bối cảnh ngày nay, khi cảm giác cô lập và chán nản đang lan tràn, câu chuyện này là lời nhắc nhở về tác động sâu sắc của sự KHÍCH LỆ trong Hội thánh Chúa. Cha ôi, chúng con ngày nay cũng được kêu gọi để nâng đỡ và KHÍCH LỆ người khác trong Hội thánh. Xin giúp chúng con cũng TRỞ THÀNH người đầy Thánh Linh và đức tin như Ba-na-ba. Cho tâm linh chúng con được PHÁT TRIỂN nhờ có mối quan hệ với Chúa qua lời cầu nguyện, học Kinh thánh… Giúp chúng con có thể DÌU DẮT nhiều người đến với Chúa Cứu Thế. Xin cho chúng con có thể KHÍCH LỆ nhiều anh chị em hết lòng trung tín với Chúa. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *