BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 04/08/2025

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 04/08/2025

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Con hãy dẹp bỏ miệng lưỡi gian tà, và tránh xa đôi môi giả dối” (Châm ngôn 4:24)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa, qua vua Sa-lô-môn, trong Châm ngôn 4:24, “Con hãy DẸP BỎ miệng lưỡi gian tà, và TRÁNH XA đôi môi giả dối.” Thưa Cha, chúng con nhận ra lời cảnh báo phải LOẠI BỎ môi miệng cong vẹo, đồi trụy và đôi môi xảo quyệt. Chúng con CHẲNG NHỮNG phải loại bỏ những lời nói dối trắng trợn và thô tục, MÀ CÒN dẹp bỏ những lời đàm tiếu, vu khống và bất cứ điều gì đi chệch khỏi sự thật và sự chính trực. Cha ôi, MIỆNG LƯỠI DẠI DỘT sẽ hủy hoại danh tiếng của chúng con. “Kẻ ĐIÊN DẠI thường lắm mồm. Người DẠI DỘT do nói nhiều” (Truyền đạo 5:3).

Thưa Chúa, xin giúp chúng con KHÔNG NÓI một cách vô đạo đức (2:15). Chúng con phải GẠT BỎ sự giả dối, lời giận dữ, lời nói cay đắng, vu khống, ác ý và nói tục tĩu (Ê-phê-sô 4:25-31; Cô-lô-se 3:8). Trong các chi thể của chúng con, “LƯỠI là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời, và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy” (Gia-cơ 3:6). Ông Gia-cơ nhắc chúng con KIỂM SOÁT cái lưỡi, bởi vì chúng con thường hay “dùng LƯỠI để chúc tụng Chúa… và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người” (Gia-cơ 3:9). Ông viết tiếp “Từ MỘT MIỆNG mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em của tôi, ĐỪNG như vậy” (Gia-cơ 3:10).

Chúa ôi, xin giúp chúng con biết CẨN THẬN điều mình nói. Một tôi tớ Chúa (McGee) kể chuyện: “Nhiều năm trước, vợ tôi và tôi ăn trưa ở một thị trấn nhỏ ở Tây Bắc và đang nói chuyện với nhau. Chúng tôi nhận thấy cô phục vụ có vẻ rất quan tâm đến chúng tôi, và ngay sau đó cô ấy ngắt lời chúng tôi. “Ông là Tiến sĩ McGee phải không?” Tôi trả lời: “Vâng, làm sao cô biết tôi?” Cô ấy nói, “Tôi CHƯA bao giờ gặp ông trước đây, nhưng tôi NGHE ÔNG GIẢNG trên đài phát thanh.” Sau đó, vợ tôi nói với tôi, “Tốt hơn hết anh nên CẨN THẬN những gì anh nói. Anh được mọi người nhận biết cho dù anh không biết họ.”

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết DẸP BỎ miệng lưỡi thô lỗ, là những điều TRÁI VỚI lý trí đúng đắn. Xin giúp chúng con LOẠI BỎ đôi môi giả dối, là những điều TRÁI VỚI luật pháp của Đức Chúa Trời. Cho chúng con biết CẨN THẬN điều mình nói, là những điều TRÁI VỚI Phúc âm của Chúa. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *