BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 09/02/2026
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác…” (Thi thiên 1:1)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, trong năm mới, chúng con nghe Chúa phán, “Phước cho người nào chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi thiên 1:1). Thưa Cha, chúng con nhận ra đặc điểm thứ nhất của người có phước là họ chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác.
Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở đây, từ ‘phước’ biểu thị một trạng thái an lành, ổn định, mãn nguyện. Nó bày tỏ sự thịnh vượng về mặt tâm linh nhờ có mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời và nhận được ân huệ thiêng liêng của Ngài. Đó không phải là cảm xúc nhất thời, của cải vật chất hay hoàn cảnh bên ngoài, mà là một trạng thái thịnh vượng và bình an nội tâm bền vững xuất phát từ việc sống phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Phước lành này là kết quả của việc chủ động tránh xa lời khuyên của kẻ ác…”
Thưa Chúa, xin giúp chúng con tiếp tục nhìn thấy một Đức Chúa Trời yêu thương, luôn muốn điều tốt nhất cho con cái Ngài. Giống như cha mẹ cảnh báo con cái về những ảnh hưởng xấu, Lời Chúa cũng khuyên chúng con tránh xa những mối quan hệ có hại. Xin cho chúng con biết tránh xa những lời khuyên của kẻ ác. Nếu chúng con không hạnh phúc trong hôn nhân, kẻ ác sẽ khuyên chúng con: “Hãy ly hôn.” Nếu chúng con đang đối mặt với cám dỗ, họ nói, “Hãy làm những gì bạn muốn; chỉ cần đừng để bị bắt.” Nhìn chung, lời khuyên của kẻ ác là, “Bạn có thể đạt được hạnh phúc mà không cần đến Chúa và vâng phục luật lệ của Ngài.”
Chúa ôi, xin giúp chúng con biết tránh xa những lời khuyên của kẻ ác, để được trở thành người có phước. Xin đừng để chúng con chấp nhận kế hoạch và sự hướng dẫn của những người không kính sợ Chúa. Xin cho chúng con biết chống lại những quan điểm hoặc triết lý vô thần đang định hình suy nghĩ, quyết định và hướng đi của chúng con. Nếu muốn trở thành người có phước, thì chúng con không thể bước vào đường kẻ ác, không thể đi theo lối kẻ gian tà. Chúng con phải tránh xa đường ấy, đừng đi ngang qua nó. Chúng con phải quay lưng, cứ thẳng bước mà đi. (Châm 4:14-15). Lạy Chúa, trong năm mới này, xin giúp chúng con biết đáp lại lời mời gọi tìm kiếm những phước lành mà Chúa dành cho những ai bước đi theo đường lối Ngài. Amen.



Tin cùng chuyên mục:
BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 09/02/2026
BUỔI SÁNG CHÚA NHẬT DIỆU KỲ 08/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ BẢY DIỆU KỲ 07/02/2026
BUỔI SÁNG THỨ SÁU DIỆU KỲ 06/02/2026