BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 16/02/2026

BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 16/02/2026

VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ

Câu gốc:

“Dù trong hoàn cảnh nào cũng hãy dâng lời tạ ơn. Đó là ý muốn của Thượng Đế đối với anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” (I Tê 5:18)

Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)

Lạy Cha ở trên trời, hôm nay là ngày cuối năm Âm Lịch 2025. Trong khoảnh khắc GIAO THỪA giữa cũ và mới này, chúng con nghe Chúa phán qua ông Phao-lô: “Dù trong hoàn cảnh nào cũng hãy dâng lời tạ ơn. Đó là ý muốn của Thượng Đế đối với anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 BPT). Thưa Cha, chúng con nhận ra, Lời Chúa kêu gọi chúng con sống với tấm lòng biết ơn ngay cả khi đối mặt với rất nhiều nghịch cảnh trong năm qua.

Một tôi tớ Chúa kể chuyện: “Ở đây, Lời Chúa này không ra lệnh cho chúng ta phải biết ơn vì điều ác, vì tội lỗi hay sự đau khổ. Thay vào đó, nó bày tỏ rằng các tín đồ phải duy trì thái độ biết ơn trong mọi hoàn cảnh. Điều này có nghĩa là ngay cả khi đối mặt với thử thách, đau đớn hay bất công, chúng ta vẫn có thể tìm thấy lý do để tạ ơn Chúa. Chúng ta biết ơn vì sự hiện diện của Chúa, sự thành tín của Ngài, quyền tối cao của Chúa, lời hứa của Ngài để làm cho mọi sự đều tốt lành, và vì niềm hy vọng tối thượng mà chúng ta có trong Chúa Cứu Thế (Rô-ma 8:28). Chúng ta biết ơn vì nhận thấy tình yêu và sự kiểm soát của Chúa đối với mọi hoàn cảnh, chứ không phải biết ơn vì chính những sự kiện tiêu cực.”

Thưa Chúa, xin dạy chúng con rằng bất kể chuyện gì xảy ra, chúng con vẫn có thể nói: “Dù sao thì hãy ngợi khen Chúa!” Nếu không có sự giúp đỡ của Chúa, chúng con sẽ không bao giờ sống được như thế này. Xin tha thứ cho chúng con vì đã nhiều lần than phiền, trong khi đáng lẽ chúng con phải vui mừng. Chúng con tạ ơn Cha về gia đình, hôi thánh, sức khỏe, sự chu cấp và cả những “điều nhỏ nhặt” đã làm cho năm qua trở nên đặc biệt. Xin giúp chúng con tin tưởng vào Cha cho năm mới Âm Lịch 2026 sắp tới. Cảm tạ Cha đã ban cho chúng con rất nhiều. Xin hãy cho chúng con thêm một điều nữa: tấm lòng biết ơn. Xin sự sống của Chúa chảy qua chúng con trong suốt năm mới Âm Lịch, để chúng con có thể tạ ơn trong mọi hoàn cảnh bất kể điều gì xảy ra. Xin cho cuộc sống của chúng con tiếp tục trở thành lời “tạ ơn Chúa.” Thưa Cha, chúng con nghe Chúa phán: “Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài…” (Thi 100:4). Amen.