BUỔI SÁNG THỨ HAI DIỆU KỲ 21/04/2025
VÌ ĐƯỢC GẶP GỠ CHÚA DIỆU KỲ
Câu gốc:
“Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Cứu Thế” (I Cô-rinh-tô 15:57)
Buổi sáng xin cho con nghe giọng nhân từ Chúa, vì con tin cậy Ngài (Thi-thiên 143:8a BDY)
Lạy Cha ở trên trời, chúng con vui mừng vì NGHE ĐƯỢC giọng nhân từ của Chúa qua ông Phao-lô: “Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta CHIẾN THẮNG nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy LÀM CÔNG VIỆC CHÚA cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:57-58). Thưa Cha, trong mùa phục sinh này, chúng con muốn bày tỏ lòng BIẾT ƠN Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con CHIẾN THẮNG tội lỗi, sự chết và quyền lực của ma quỷ, nhờ Chúa Giê-xu. Sự CHIẾN THẮNG này đạt được, không phải do nỗ lực của chính chúng con, mà là một MÓN QUÀ từ Đức Chúa Trời, được ban cho chúng con qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Thưa Chúa, TỘI LỖI đã tách chúng con khỏi Đức Chúa Trời và dẫn đến cái chết thuộc linh, nhưng sự HY SINH của Chúa Giê-xu trên thập tự giá đã mang lại sự tha thứ và hòa giải với Đức Chúa Trời. Sự PHỤC SINH của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho thấy quyền năng của Ngài trên mồ mả, và lời hứa về sự sống vĩnh phúc cho tất cả những ai tin vào Ngài. Chúa ôi, việc CHIẾN THẮNG tội lỗi và sự chết, đã mang lại cho chúng con một cảm giác mới về hy vọng và mục đích để sống một cuộc sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ NHIỆT TÌNH trong “công việc Chúa,” vì biết rằng không có gì chúng con làm cho Chúa là lãng phí hoặc “vô ích.”
Cảm tạ Cha vì chúng con KHÔNG CÒN là nô lệ của tội lỗi và sự chết nữa, mà được tự do và CHIẾN THẮNG qua Chúa Cứu Thế của chúng con. Nhờ Chúa Giê-xu, chúng con thừa sức CHIẾN THẮNG tất cả (Rô-ma 8:37). Qua sự PHỤC SINH của Chúa Giê-xu, chúng con có thể đạt được CHIẾN THẮNG tội lỗi và sự chết. QUYỀN LỰC của tội lỗi, đã từng giam cầm chúng con, đã bị phá vỡ qua sự CHIẾN THẮNG của Chúa Cứu Thế trên mồ mả. Chúng con KHÔNG CÒN bị trói buộc bởi xiềng xích của những sai lầm và thiếu sót trong quá khứ của mình, nhưng được TỰ DO để sống trong sự công chính và thánh thiện. Tạ ơn Thượng Đế đã cho chúng con dự phần CHIẾN THẮNG với Chúa Cứu Thế. Ngợi khen Cha đã dùng chúng con TRUYỀN BÁ Phúc âm như gieo rắc hương thơm ngào ngạt khắp nơi (II Cô-rinh-tô 2:14). Amen